Gã Việt kiều mang trái tim ác quỷ

Thứ Ba, 07/07/2015 11:30  | Trọng Đạt

|

(CATP) Vụ án xảy ra cách đây đã 12 năm, nhưng thượng tá Nguyễn Trí Nghĩa - điều tra viên cao cấp, Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - vẫn nhớ rõ. Đó là chuyện tình cay đắng dẫn đến kết cục bi thảm của người đẹp và Việt kiều.

Lật giở tập hồ sơ trinh sát, thượng tá Nghĩa bỗng trầm ngâm: “Cơ quan điều tra đã thụ lý nhiều trường hợp Việt kiều vi phạm pháp luật, chưa thấy ai hèn hạ, cạn tàu ráo máng và nhẫn tâm như bị can gốc Việt quốc tịch Hoa Kỳ này”...

Hào quang vương miện...

Sinh năm 1977 tại Huế, lớn lên ở thành phố tận cùng đất nước, Vũ Thị Hải Yến nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Nhan sắc thiên phú của cô vừa mang chất hương đồng gió nội, vừa có nét đằm thắm, kiêu sa của mỹ nữ xứ Huế.

Yến mở tiệm may nhỏ, tay nghề chưa cao nhưng khách rất đông, vì gương mặt hút hồn từ cô chủ. Năm 1995, trong cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi”, Hải Yến vụt sáng trên sàn catwalk, lần lượt vượt qua các đối thủ, đoạt giải Á khôi 1, đem lại niềm kiêu hãnh cho cả gia đình và bạn bè.

Thượng tá Nguyễn Trí Nghĩa - điều tra viên cao cấp, Đội phó trọng án PC45 - kể lại diễn biến vụ án

Cũng như bao người mẫu, hoa hậu sau phút đăng quang, một tương lai rực rỡ đang chờ đón Hải Yến. Cô thợ may ngày nào trở thành diễn viên múa của Trung tâm văn hóa thành phố. Rồi những cuộc giao lưu, chuyến đi công tác xã hội..., hoa và các fan hâm mộ luôn vây quanh người đẹp.

Hồi còn cắp sách đến trường, khối cậu học trò đắm đuối Hải Yến, nay người đeo đuổi cô lại càng nhiều, toàn loại danh giá. Năm 1996, khước từ tất cả những lời mời mọc, bỏ qua mọi lời đàm tiếu, Hải Yến chấp nhận tình cảm của chàng Việt kiều hơn cô... 21 tuổi!

Anh ta tên Kevin, tiếng Việt Nam là Trịnh Cao, định cư tại California, Hoa Kỳ. Trịnh Cao chẳng bảnh trai, một con mắt bị dị tật, nhưng Yến bằng lòng bởi viễn cảnh tươi sáng về miền đất hứa. Cao cam kết bảo lãnh đưa cô sang Mỹ sinh sống, tài năng và sắc đẹp của cô sẽ lung linh trên bầu trời Hollywood, tiếng tăm lẫy lừng hơn các ca sĩ hải ngoại (!)...

Cao tặng Hải Yến nhiều món quà đắt tiền: chiếc nhẫn cẩn hột xoàn bốn ly rưỡi trị giá 1.300 USD, đồng hồ hiệu Longin Nes giá 500 USD, một bộ vòng cimen 14 chiếc, ba sợi dây chuyền vàng 18K, một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch giá 300 USD, camera hiệu Sony và máy chụp hình tổng trị giá 1.200 USD, riêng chiếc xe Dream II giá 2.500 USD do Yến đứng tên và sử dụng thì Trịnh Cao góp 1.000 USD...

Kevin (Trịnh Cao)

Những chuyến du ngoạn, mỗi lúc bên nhau, các cảnh tình tứ của lứa đôi đều được Cao dùng máy quay phim ghi lại. Cao bảo: “Anh thường xuyên về Mỹ, muốn lưu lại những kỷ niệm ấn tượng này để qua bển xem cho đỡ nhớ”. Nghe có lý, Yến cảm động và mất cảnh giác.

Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Hải Yến sung sướng, hạnh phúc, riêng cô sau thời gian choáng ngợp trước hào quang do Cao vẽ đã cảm nhận những chua chát. Cao quá ích kỷ, ghen tuông vô lối, cấm đoán cô chuyện quan hệ bạn bè, không cho phép thân thiết bất kỳ người đàn ông nào!

Gắn bó với nhau hai, ba năm mà anh ta chẳng đoái hoài gì chuyện cưới xin, trả lời qua quýt khi Yến thẳng thắn đặt vấn đề. Những lúc bình tâm trở lại, cô chạnh lòng nghĩ tới sự chênh lệch về tuổi tác và hình thức. Lâu nay Yến vẫn tự an ủi, không ít thiếu nữ miền Tây lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc “vớ” phải ông già khọm, người khuyết tật, giờ cô mới thấy xót xa cho những năm tháng thanh xuân, tấm thân ngà ngọc...

...đến lối rẽ ê chề

Tháng 6-2000, từ Mỹ bay về, Trịnh Cao đột ngột đề cập tới chuyện hôn lễ khiến Hải Yến ngỡ ngàng. Anh ta nói Yến ứng trước 1.000 USD mua đồ tổ chức đám hỏi và bảo đưa chiếc nhẫn hột xoàn để ra tiệm đặt nhẫn cưới cho vừa ni tay.

Ngay sau đó, người anh họ của Cao tới mượn Yến chiếc xe máy đi đám giỗ ở Sóc Trăng, yêu cầu cô đưa cả cà vẹt phòng khi công an kiểm tra dọc đường. Lát sau, bà chị dâu Cao điện thoại kêu Yến đem sang nhà bà chiếc máy quay phim và máy chụp hình vì có công việc gấp. Lúc Yến ra khỏi nhà, Cao lục lọi vơ vét hết số nữ trang, vật dụng đã tặng cô ngày nào.

Hải Yến về, Cao kêu ra quán cà phê, bất ngờ tuyên bố Yến không chung thủy nên “lấy lại những gì đã mất”! Con mắt hư của Cao long lên sòng sọc, anh ta huỵch toẹt rằng đã nhờ Huỳnh Thị Hường thu thập đầy đủ chứng cứ Yến ngoại tình (?!).

Không để Yến phân bua, Cao buộc cô phải ký sang tên chiếc xe máy cho bà chị dâu, nếu không gã sẽ làm đủ kiểu, kể cả trò bỉ ổi nhất cho cô không thể lấy chồng.

Một số Việt kiều Úc và Mỹ phạm tội lừa đảo, buôn bán ma túy

Như sét đánh ngang tai, Yến bàng hoàng trước sự thật phũ phàng. Cô thất vọng ê chề tưởng có thể chết đi được. Sau phút trấn tĩnh, Hải Yến hiểu rõ chân tướng, dã tâm thâm độc của gã sở khanh thời hiện đại.

Cô thấy không còn gì để tiếc nuối, đặt bút ký ngay vào tờ giấy bán xe do Cao soạn sẵn. Chiếc xe lúc mua Yến bỏ ra 1.500 USD, Cao chẳng hề nhắc sẽ trả lại khoản này. Yến sững sờ khi Cao lạnh lùng lột nốt bộ vòng cimen trên tay cô!

Suốt đêm hôm ấy Hải Yến không sao ngủ được. Bẽ bàng khóc thương cho thân phận, cô tự trách mình nhẹ dạ, cả tin vào cái “mác” Việt kiều mỹ miều cùng những lời đường mật. Bao nhiêu hy vọng tràn trề giờ đổ vỡ, Yến mới ngộ ra bộ mặt giả dối của Trịnh Cao.

Anh ta chỉ ga-lăng lúc mới quen nhau, những lần về nước sau này cô đều phải bao bọc chuyện ăn ở, sinh hoạt, thậm chí cho vay tiền để giúp đỡ anh, chị em trong gia đình. Yến không ngờ Cao nhỏ nhen, ti tiện đến thế. Cả Huỳnh Thị Hường cũng vậy, là chỗ thân cận của Cao nên Yến luôn kính trọng, nay nghe Cao nói mới biết những chuyến chị ta từ Cần Thơ “về thăm” cô thực chất là rình rập, theo dõi...

Trịnh Cao ngày càng lộ rõ tâm địa tráo trở, lúc khẩn khoản níu kéo, van xin nối lại quan hệ, lúc dọa dẫm không để Yến yên, sẽ làm cho thân tàn ma dại, nhất là khi hay tin cô sắp lấy chồng. Đầu năm 2001, Hải Yến mở shop quần áo thời trang, mấy tháng sau bị hai thanh niên đi xe máy tới ném bịch nhớt bẩn vào cửa hàng, tài sản thiệt hại cả chục triệu đồng.

Một buổi tối, em gái Yến từ shop về nhà bị tạt axít, rất may chỉ phỏng nhẹ, riêng chiếc Spacy hư hỏng nặng. Lại có tin Cao thuê giang hồ từ Cần Thơ về bắt cóc Yến để hành hạ... Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, Yến không tố giác nhưng hoảng sợ, sang tiệm và trốn lên Sài Gòn, đoạn tuyệt với quá khứ...

(Còn tiếp)

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Bình luận (2)

Ôi đàn bà... Sao nhiều người họ mê mẩn mấy tay Việt kiều đến thế!?

Phạm Ngọc Huy - Thứ Sáu, 14/08/2015, 23:19 Trả lời | Thích

Cũng tại tham tiền mà ra.

Hai - Thứ Ba, 07/07/2015, 14:37 Trả lời | Thích
Lên đầu trang