‘Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha’

Thứ Năm, 01/09/2016 01:10

|

(CAO) Thấy nạn nhân bị bọn cướp ra tay cướp giật, quần chúng nhân dân đã ra tay hỗ trợ bắt gọn nhiều tên cướp táo tợn.

Vào lúc 20 giờ 20 ngày 29-8-2016, anh Trương Phương Nam (SN 1988), tạm trú KP4, phường An Phú Đông, quận 12, điều khiển xe máy đến dưới chân cầu vượt Quang Trung, QL1, KP3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, dừng xe nghe điện thoại (iPhone 6), thì bị tên Nguyễn Đình Kiều, (SN 1984), tạm trú Bà Điểm, Hóc Môn, điều khiển xe Dream BS: 62P7 – 0483, chở 1 thanh niên tên Hùng ngồi phía sau giật điện thoại.

Anh Nam giằng co và bị kéo lê khoảng 20m thì ngã xe, tên Hùng cầm điện thoại chạy bộ tẩu thoát, tên Kiều bị quần chúng nhân dân bắt giữ giao Công an.

Trước đó 1 ngày, sau khi chơi game xong, Trần Đại Nghĩa (SN 1997), tạm trú phường 7, quận Tân Bình, đi bộ từ tiệm internet tại đường Tự Cường phường 4, quận Tân Bình, ra đường Cách Mạng Tháng 8 (CMT8) để về nhà.

Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây trên đường CMT8, phường 4, quận Tân Bình, thì Nghĩa nhìn thấy chị Lê Thị Thúc Hậu (SN 1997), đang đứng mua thuốc, túi quần sau bên phải của chị Hậu có nhét 1 chiếc ĐTDĐ hiệu HTC Desire 862 Dual sim và chiếc điện thoại trồi ra khỏi túi quần.

Lúc này, Nghĩa đi bộ sát vào nhanh chóng dùng tay giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Chị Hậu phát hiện liền truy hô, đuổi theo Nghĩa, mọi người xung quanh hỗ trợ bắt giữ Nghĩa cùng tang vật giao Công an xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang