Dũng cảm truy đuổi, khống chế tên cướp giật điện thoại của nữ sinh

Thứ Sáu, 26/08/2016 00:22

|

(CAO) Thấy nữ sinh 15 tuổi đang cầm điện thoại đắt tiền trên tay, tên cướp rồ ga áp sát rồi giật phăng. “Hiệp sĩ” truy đuổi theo phải liều mình cho tông thẳng vào xe tên cướp giật mới khống chế được.

Ngày 25-8, công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Duy Việt (SN 1993, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Việt tại cơ quan công an

Trước đó, đối tượng Việt bị nhóm “hiệp sĩ” TP.HCM phối  hợp với thành viên đội đặc nhiệm hình sự quận bắt giữ trên đường phố.

Vào chiều 24-8, nhóm “hiệp sĩ” TP.HCM gồm: Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Đỗ Công Tường, Võ Thanh Tuấn lưu thông trên các tuyến đường. Lúc đang đi trên đường C18, phường 12, quận Tân Bình thì phát hiện một nam thanh niên đi xe Air Blade có dấu hiệu khả nghi.

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, “hiệp sĩ” đoán chắc đây là kẻ cướp giật nên âm thầm đeo bám suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, đối tượng đến trước trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường 13, quận Tân Bình) quan sát, tìm kiếm “con mồi”.

Lúc này trước trường có hai nữ sinh đang chăm chú bấm điện thoại. Đối tượng Việt dừng chờ khoảng 20 phút, lợi dụng lúc sơ hở, Việt phóng xe áp sát rồi giật phăng điện thoại trước sự hoảng hốt của nữ sinh.

"Hiệp sĩ" khống chế tên cướp giật ngay trên phố

Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo, thời điểm này đường phố khá đông người. Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều cây số với tốc độ chóng mặt. Đến trước trường Hoàng Hoa Thám (phường 13) “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng quyết định lao thẳng xe máy của mình vào xe tên cướp giật trước khi bị hắn cho cắt đuôi.

Cú tông mạnh nhưng không đủ sức làm xe tên cướp ngã. Nén cơn đau, “hiệp sĩ” Hoàng tiếp tục bay lên phía sau yên xe tên cướp, dùng hai tay kẹp cổ tên cướp, cả hai cùng ngã nhào ra đường. Đồng đội trong nhóm và đặc nhiệm hình sự cùng giúp “hiệp sĩ” khống chế, dẫn giải kẻ cướp về trụ sở công an phường.

Tại đây đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, sau pha ra đòn chớp nhoáng tên cướp trên đường, “hiệp sĩ” Hoàng bị chấn thương phần mềm, đau nhói trong lồng ngực.

Chiếc điện thoại bị cướp giật

Chiếc điện thoại Samsung J7 màu vàng được trao trả lại cho bị hại là em Lê Thị Mai Lan (SN 2001, ngụ huyện Bình Chánh).

Bình luận (0)

Lên đầu trang