Cảnh sát đặc nhiệm nổ ba phát súng bắt hai tên trộm đi "mở hàng" đầu năm

Thứ Hai, 09/01/2017 06:52

|

(CAO) Từng nhiều lần vào tù ra khám nhưng hai đối tượng này vẫn chưa biết ăn năn hối cải mà tiếp tục đi trộm cắp. Bị cảnh sát đặc nhiệm phát hiện, hai tên cướp cố bỏ chạy buộc các trinh sát phải nổ ba phát súng mới khống chế được đối tượng cùng tang vật.

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an Q.10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Khuất Bá Lộc (SN 1979, ngụ Q.10) và Nguyễn Mạnh Trung (SN 1985, ngụ Q. Tân Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó vào trưa ngày 7-1, tổ hình sự đặc nhiệm công an Q.10 tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phát hiện hai đối tượng đi trên chiếc xe máy hiệu Airblade BKS 56P1-4876 với nhiều dấu hiệu bất minh nên âm thầm đeo bám.

Khi đến trước nhà số 181 đường Tô Hiến Thành (P.13, Q.10), hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy dựng trước của nhà nên dừng xe lại để “ăn hàng”. Một tên xuống xe dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy rồi dắt ra đường nổ máy. Đúng lúc này, các trinh sát đặc nhiệm ập đến kiểm tra.

Những cây đoản được các tên trộm dùng để phá khóa

Biết hành vi phạm tội đã bị lật tẩy, hai tên trộm tăng ga bỏ chạy buộc các trinh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên. Dù vậy, chúng vẫn cố chạy bán sống bán chết, liên tục lạng lách đánh võng hòng cắt đuôi. Sau một hồi truy đuổi, các trinh sát đặc nhiệm đã đuổi kịp, áp sát xe vào lề đường bắt gọn các đối tượng cùng tang vật là chiếc xe máy vừa trộm được cùng nhiều cây đoản dùng để phá khóa.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Dù nhiều lần vào tù ra khám nhưng chúng vẫn chưa sợ. Do hết tiền tiêu xài, cả hai tính đi “mở hàng” phi vụ đầu tiên trong năm mới nhưng không ngờ bị sa lưới các trinh sát đặc nhiệm.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang