Hành trình truy bắt đối tượng bắn người trong tiệm game

Thứ Sáu, 25/11/2016 09:51  | Nguyễn Vinh

|

(CAO) Chỉ sau vài giờ tiếp nhận thông tin vụ nổ súng gây náo loạn tại tiệm game bắn cá trên địa bàn P5Q11, cơ quan CSĐT CAQ11 đã xác định Dương Hiệp Thành (tự Thành “đen”, SN 1983, ngụ P8Q6) chính là thủ phạm gây án nên tiến hành truy bắt.

Bắt côn đồ nổ súng trong tiệm game bắn cá khiến một nam thanh niên bị thương

GÂY ÁN GẦN NGÀY CƯỚI

Như báo CATP đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 18-11-2016, trong lúc ngồi chơi game bắn cá trên đường Hòa Bình (P5Q10), Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1992, ngụ Q.11) bất ngờ bị Dương Hiệp Thành (tự Thành “đen”, SN 1983, ngụ P8Q6) dùng súng đánh vào đầu làm viên đạn phát nổ. Rất may nhờ phản ứng kịp thời nên Lâm may mắn thoát chết. Gây án xong, Thành tẩu thoát cùng đồng bọn. Một chuyên án được thành lập để điều tra.

Đối tượng Thành "đen"

Từ thông tin nạn nhân và nhân chứng cung cấp, trung tá Nguyễn Trung Hòa (đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH) nhận định thủ phạm sẽ lẩn trốn ở những địa chỉ mà hắn thường lui tới nên anh phân công 5 tổ trinh sát đặc biệt tinh nhuệ bám sát mục tiêu. Nguồn tin báo cáo về cho hay, ban ngày Thành trốn bằng cách di chuyển nhiều nơi. Ban đêm, hắn ta về một khách sạn trên địa bàn P11Q6 nghỉ ngơi. Để đảm bảo cho việc truy bắt Thành được an toàn, đích thân trung tá Hòa chỉ huy tổ trinh sát mật phục, đeo bám Thành chờ thời cơ thuận lợi sẽ ra tay bắt giữ. Thông tin khá bất ngờ được cập nhật là ngày 21-11 (tức sau 3 ngày gây án), Thành sẽ tổ chức cưới vợ tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Luông (P11Q6).

Khảo sát địa hình nhà hàng cho thấy, đây có thể là thời cơ phù hợp để bắt giữ Thành nhất là lúc hắn đang làm lễ. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt các trinh sát vào tình huống nguy hiểm nếu đối tượng và đồng bọn vẫn luôn ấp ủ sự đề phòng, mọi sự cố đáng tiếc đều có thể xảy ra. Nhất là khi đám đông là các quan khách, bà con hai họ đang dự tiệc cưới không hiểu nhiệm vụ mà lực lượng CA đang thực thi đồng loạt phản ứng cũng được dự tính

Sau khi báo cáo, phân tích và trao đổi ý kiến với Ban chỉ huy CA quận xin thay đổi thời gian bắt giữ Thành “đen”. Tuy không ập vào bắt giữ Thành tại tiệc cưới nhưng tổ trinh sát vẫn thay phiên bám sát Thành như hình với bóng. Trên sân khấu tiệc cưới, gã tội phạm vẫn tươi cười tiếp đón khách mời và vui vẻ đón nhận ngày lễ trọng đại của mình.

BỘ MẶT THẬT CỦA CHÚ RỂ

Sáng 22-11, khi Thành “đen” vừa mở cửa phòng, tổ trinh sát lập tức ập đến bắt giữ y, đưa về trụ sở cơ quan CSĐT CA Quận. Đã lường trước sự việc, Thành “đen” chậm rãi khai nhận, cách ngày gây án khoảng 1 tuần, trong lúc điều khiển xe máy trên đường Hòa Bình (gần vòng xoay đầm Sen), Thành có va quẹt xe với một thanh niên. Sau khi cự cãi, cả hai bỏ đi.

Phát hiện xe Exiter tại nơi ở của đối tượng Thành

Đến 20 giờ 30 ngày 18-11, khi đến điểm chơi game bắn cá trên chơi, Thành gặp Lâm đang ngồi chơi game. Cho rằng Lâm chính là người đã va quẹt xe và cự cãi hôm trước, Thành âm thầm về nhà lấy khẩu súng ngắn nhét vào thắt lưng rồi quay lại tiệm game. Tại đây, Thành lấy khẩu súng chĩa và đập lên đầu Lâm. Lâm đưa tay lên đỡ làm đạn cướp cò xuyên qua mu bàn tay. Về khẩu súng, Thành khai nhận đã vứt xuống kênh Tân Hóa trên đường tháo chạy. Khám xét khẩn cấp những nơi Thành ở, cơ quan CSĐT thu giữ một xe Exciter, BKS: 59K1- 84374, một xe Suziki Raider BKS: 59K1-68546, một dao bấm cùng một số giấy tờ tùy thân của Thành.

Điều khá bất ngờ khi nhìn vào bảng thành tích bất hảo của tên tội phạm này, Thành chính là cháu ruột của một đầu nậu ma túy nổi tiếng Sài thành. Năm 2000, Thành gây ra vụ giết người, cướp xe ôm rúng động Bình Dương. Bị công an bắt giữ và tòa án tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người, cướp của, vận chuyển ma túy trái phép.

Sau 15 năm thụ án, Thành được ra tù trước hạn 3 năm. Những tưởng với hình phạt trên, Thành phải biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời. Về nguồn gốc khẩu súng, Thành khai nhận là do một người bạn xã hội tặng cho. Xét thấy lời khai của Thành chưa hoàn toàn phù hợp, hiện CA Q11 vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang