Hành trình truy lùng băng cướp khét tiếng:

Kỳ 2: Những "con rối" tiếp tục di chuyển

Thứ Sáu, 30/10/2020 12:56

|

(CATP) Vừa lẩn trốn vừa gây án là hành động lỳ lợm, coi thường pháp luật của tên cầm đầu Nguyễn Tấn Tát. Chuyên án kéo dài sang năm thứ 3, nhưng bóng dáng Tát lúc ẩn, lúc hiện là thử thách cực kỳ khó khăn đối với Ban chuyên án và lực lượng điều tra phối hợp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, lực lượng công an đã tìm thấy dấu vết Tát và đồng bọn, lần lượt gỡ các nút thắt của vụ án.

NHIỀU LẦN BẮT HỤT

Dù bị "giăng lưới" vây bắt khắp nơi, lúc 22 giờ ngày 17-5-1994, Tát điều khiển xe máy Citi trên đường Phạm Thế Hiển về hướng cầu Hiệp Ân, lực lượng trinh sát truy đuổi đến hẻm 1220 (P5Q8) thì hắn bỏ xe, chạy bộ vào hẻm, nhảy xuống sông trốn thoát. Trinh sát thu giữ xe.

Được đề nghị phối phợp truy bắt Tát, một lực lượng trinh sát thiện nghệ của Công an TPHCM lập tức vào cuộc. Ngay ngày đầu khảo sát địa bàn, trinh sát phát hiện chiếc xe Astrea dựng trước cửa nhà Trần Văn Ve (Tư Ve). Do đàn em của Tư Ve đã báo cho Tát biết "nghi có công an bao vây" nên hắn nhảy xuống sông bỏ trốn. Ngày 10-6-1995, Tát và Đường (em của Tư Ve) tiếp tục cướp giật trên đường Hưng Phú (P9Q8), người dân và trinh sát đuổi bắt, Tát bỏ lại xe Astrea, nhảy xuống sông, lên bờ bên kia rồi dùng dao uy hiếp buộc một người đi đường chở về khu vực nhà Ba Tùng lẩn trốn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chuyên án, ngày 18-7-1995, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TPHCM triệu tập Ba Tùng, Tư Ve để đấu tranh, làm rõ các hành vi liên quan. Ba Tùng, Tư Ve khai nhận: Ngày 10-6-1995, Tát, Đường cướp giật dây chuyền trên đường Hưng Phú (P9Q8). Qua tài liệu này, CAQ8 khởi tố Đường. Sau đó, gã bị TAND Q8 tuyên phạt 4 năm tù.

Đưa đối tượng về cơ quan điều tra

Cuộc truy lùng tên Tát và đồng bọn diễn ra quyết liệt trong suốt 2 năm ròng rã. Lúc 21 giờ 30 ngày 29-9-1995, tại xã Long Thuận (TX.Gò Công, Tiền Giang) xảy ra vụ án nghiêm trọng. Hung thủ dùng thanh sắt đập đầu anh Huỳnh Ngọc Tuyền, cướp xe Dream II. Cơ quan điều tra xác định thủ phạm gây ra vụ án này có ít nhất 3 tên, sau đó bắt Lê Ngọc Hùng (ngụ xã Long Hưng, TX.Gò Công; đối tượng tù tha về). Hùng khai từng thụ án chung trại giam Mỹ Phước với Nguyễn Tấn Đài.

Ngày 29-9-1995, ở Bến xe Cần Đước (Long An), Đài gặp Tát và rủ về nhà Hùng tổ chức đi trộm. Tát bàn đi cướp tài sản chứ không trộm cắp và cả 3 đã gây ra vụ cướp xe anh Tuyền, đem bán chia nhau tiêu xài.

Sau khi Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an các tỉnh, đặc biệt là Công an TPHCM vừa tập trung truy bắt, vừa đăng lệnh truy nã nhiều kỳ trên các báo, Tát, Đài thấy nguy nên rời TPHCM vào đầu tháng 11-1995, lẩn trốn tại nhà người quen ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Tại đây Tát, Đài mướn xe xích lô chạy kiếm sống.

Lúc này, Báo Công an TPHCM tiếp tục đăng lệnh truy nã đặc biệt, người dân phát hiện Tát, Đài, liền báo CAP Phước Hải. Công an phường tổ chức vây bắt, 2 đối tượng dùng hung khí chống trả quyết liệt. Công an nổ súng uy hiếp, nhưng chúng lại chạy thoát.

Đêm 28-12-1995, lực lượng chức năng bắt quả tang Đài, Nguyễn Tấn Quân và Nguyễn Quốc Diệt dùng xuồng đi trộm trên sông. Lời khai của những tên này hé lộ nhiều tình tiết liên quan đến Tát. Trên cơ sở phân tích, nhận định, thượng tá Hai Bài quyết định bắt khẩn cấp Ba Tùng, Tư Ve về hành vi che giấu tội phạm, vừa thu hẹp dần sự giúp sức và đầu mối liên lạc, nhằm làm cho Tát mất chỗ dựa. Mặc dù Ba Tùng và Tư Ve chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng chúng buộc phải tuân lệnh, lên xe về cơ quan điều tra.

HẬU PHƯƠNG ÁN "CHẶT CÀNH, ĐỂ RỄ"

Sau đó, các lực lượng khác giám sát chặt chẽ di biến động của Sơn Thị Lành (vợ Ba Tùng). Ngày 16-1-1996, Ban chuyên án nhận tin có một phụ nữ người Campuchia liên lạc với Lành. Tổ trinh sát xác minh, biết Lành và người phụ nữ kia muốn gặp đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, thương lượng "nếu thả Ba Tùng thì Lành sẽ chỉ nơi tên Tát lẩn trốn".

Xét hỏi đối tượng

Trưởng Ban chuyên án lập tức phân công thêm một tổ trinh sát gồm 5 đồng chí, do thiếu tá Ngô Thanh Phong (Trưởng phòng CSĐT) chỉ huy, phối hợp với trinh sát an ninh Công an TPHCM vạch kế hoạch tiếp xúc Lành và người phụ nữ Campuchia.

Sáng 16-1-1996, tại quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ (Q3), lực lượng trinh sát phối hợp có mặt, nhưng phía Lành không đến mà hẹn gặp lúc 19 giờ cùng ngày tại quán này. Đến 18 giờ, thiếu tá Phong cùng lực lượng trinh sát có mặt tại điểm hẹn. Chờ đợi trong hồi hộp, căng thẳng.

Lúc 19 giờ, Lành và người phụ nữ Campuchia đến. Lành giới thiệu người phụ nữ đi cùng mới sang Việt Nam là bạn mình, tên Sà Sa. Sà Sa biết được nơi lẩn trốn của Tát. Lành đặt điều kiện: nếu chỉ cho Công an tỉnh Tiền Giang bắt tên Tát thì phải thả ngay Ba Tùng và trả 5 chỉ vàng 24K mà Tát mượn trước đó cho thị.

(Còn tiếp...)

Kỳ 1: Hành trình tội lỗi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang