"Hiệp sĩ" bắt người làm công "khoắng" tài sản ông chủ ngày Tết

Thứ Bảy, 02/02/2019 10:31  | Hồng Cường

|

(CAO) Tranh thủ lúc chủ vắng nhà, đối tượng làm công lục tủ lấy sạch tiền cùng điện thoại, xe máy rồi bỏ trốn. Sau nhiều ngày lùng sục, các "hiệp sĩ" đã bắt được đối tượng này bàn giao công an xử lý.

Theo điều tra an đầu, anh Đoàn Ngọc Yên (SN 1978, thường trú Dĩ An, Bình Dương) thuê Hà Văn Vẽ (SN 1995, quê An Giang) phụ làm tại đại lý nước ngọt.

Đến ngày 21-1-2019, Vẽ đột nhiên bặt vô âm tín. Anh Yên kiểm tra thì phát hiện 76 triệu tiền mặt, 1 điện thoại Samsung và 1 chiếc xe Sirius của mình không cánh mà bay. Nghi ngờ bị Vẽ lấy trộm, anh Yên nhờ các "hiệp sĩ" Bình Dương tìm giúp. Sau khi tìm hiểu thông nhóm "hiệp sĩ" chia ra các ngả đường tìm kiếm.

Hà Văn Vẽ bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an

Đến 21 giờ ngày 1-2, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Dương Tài, Phạm Tấn Thanh và Trần Tấn Lộc phát hiện Vẽ đang ở tại vòng xoay An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương, liền mời người này về Công an xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, Vẽ thừa nhận lấy tài sản và tiền của anh Yên và đã xài hết 67 triệu đồng. Số tiền trên đối tượng đem đi ăn nhậu, gửi về quê cho gia đình và mua đồ dùng cá nhân. Còn chiếc xe Sirius thì bị công an Đồng Nai tạm giữ vì Vẽ vi phạm luật giao thông.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tar làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang