Kẻ giết nhân tình bằng 31 nhát dao bị bắt khi điều trị vết thương tại bệnh viện

Chủ Nhật, 17/07/2016 09:34  | Đăng Khoa

|

(CAO) Sau khi đâm người tình 31 nhát dao, đối tượng cũng bị thương nên vào bệnh viện điều trị và bị bắt.

Ngày 14-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố, bắt giam đối tượng Bùi Văn Vũ (42 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người.

Tối 4-7, người dân ở gần Công viên Lê Thị Tạo (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) nghe tiếng kêu cứu. Mọi người đến xem thì phát hiện người phụ nữ chết trên vũng máu.

Theo nhân chứng, tối cùng ngày, nạn nhân đi xe gắn máy cùng với người đàn ông lạ mặt. Cả 2 ngồi ghế đá công viên tâm sự. Khoảng 15 phút sau, người phụ nữ kêu cứu và ngã gục tại công viên.

Bùi Văn Vũ

Nạn nhân được xác định chị Huỳnh Thị Út N. (39 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt), hành nghề sơn móng tay dạo, chồng phụ bán quán nhậu. Chị N. có con trai 15 tuổi.

Kết quả khám nghiệm pháp y, cơ quan điều tra phát hiện 31 vết tổn thương do vật sắc nhọn gây ra ở vùng cổ, bụng, lưng, hông và tay. Nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp sau tổn thương đứt, thủng nội tạng do vật sắc nhọn gây ra.

Qua xác minh, năm 2014, chị N. có tình cảm với một người đàn ông tên Vũ (40 tuổi, quê Đồng Tháp). Gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Theo người thân của nạn nhân, gần đây Vũ thường nhắn tin đe doạ chị N. Anh S (chồng chị N.) kể, khoảng 2 năm trước, vợ chồng anh lên Bình Dương làm thuê nhưng xảy ra mẫu thuẫn. Chị N. bỏ đi biền biệt mấy tháng trời. Anh S. cùng con trai tìm lại về Cần Thơ thuê trọ sống. Khoảng thời sau, chị N. tìm về quê sống cùng chồng và con cho đến ngày xảy ra vụ án.

Vũ trở thành nghi can chính của vụ án. Một tổ trinh sát lần theo dấu người tình bí ẩn của N. Sau 5 ngày điều tra, trinh sát bắt Vũ. Ban đầu, Vũ khai nhận, y và N. lén lút quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Trước ngày xảy ra vụ án mạng, Vũ rủ N. về nhà mình tại Đồng Tháp dự đám giỗ. N. đồng ý đi với điều kiện Vũ phải cho 5 triệu đồng. Tối 4-7, trong lúc nói chuyện tại quán cà phê, 2 người xảy ra cự cãi và dẫn nhau ra công viên.

Tại đây, Vũ thách thức nên N. cầm dao dâm vào người, vùng chân, tay của Vũ. Khi đó, Vũ tức giận, tước đoạt dao và đâm liên tiếp vào người N.

Gây án xong, Vũ lấy xe bỏ trốn. Khi chạy đến Ô Môn, Vũ bị ra máu nhiều nên dừng lại tự băng bó vết thương. Sau đó, Vũ đến Bệnh viện Ô Môn điều trị và bị bắt sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang