Kiều nữ sa lưới cùng hơn 23.000 viên thuốc lắc

Thứ Bảy, 04/03/2017 09:22  | Thanh Huyền

|

(CAO) Khôn ngoan, nhiều mánh lới nhưng cuối cùng người đẹp Trần Kim Yến (SN 1987) này cũng bị các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3- Phòng Cảnh sát hình sự) CATP tóm gọn cùng hơn 23.000 viên thuốc lắc và số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Ngày 3-3, cơ quan CSĐT CATPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Yến và 3 tên đồng bọn để xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng

Trước đó khoảng 14 giờ 30 ngày 30-1, trên đường tuần tra, tổ trinh sát HSĐN phát hiện nam thanh niên nghi vấn liền kiểm tra. Đối tượng khai tên Nguyễn Phụng Huy (SN 1992, ngụ Q8). Qua khám xét, công an thu giữ trong túi xách của Huy có 3 bịch nilon chứa ma túy (trọng lượng hơn 200gram). Qua đấu tranh, Huy khai số ma túy này là của Trần Kim Yến, hắn chỉ làm nhiệm vụ đi giao dịch.

Truy xét nhanh, rạng sáng ngày hôm sau, các chiến sĩ hình sự khám xét 2 địa điểm cư ngụ của Yến trên đường Thích Quảng Đức, (Q Phú Nhuận) và Nguyễn Thanh Tuyền (Q. Tân Bình), thu giữ 23.400 viên thuốc lắc và nhiều bịch nilon chứa ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, CA tiến hành khám xét và bắt giữ đầu dưới của Yến là Lâm Minh Trung (SN 1981, ngụ Q. Bình Tân) cùng tang vật thu giữ là 12 bịch ma túy tổng hợp.

Tang vật

Mở rộng điều tra, các chiến sĩ HSĐN phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy CATP bắt khẩn cấp một thuộc hạ khác chuyên giúp Yến đi giao ma túy cho khách tên Tô Văn Tuấn Thành (SN 1983, ngụ Q12). Được biết Thành là con nghiện ma túy, trước đây từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Yến khai nguồn hàng lấy của một người phụ nữ ở thành phố Hoa Phượng đỏ. Sau đó, ả điều Huy đem 3 bịch nilon chứa ma túy đi giao cho đối tượng ngoài miền Trung với giá 90 triệu đồng, hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho Huy là 20 triệu đồng. Trên đường Huy đem “hàng” đi giao cho khách thì bị công an tóm gọn.

Tố Văn Tuấn Thành khai đã nhiều lần giúp Yến đi giao ma túy cho các đầu mối, hưởng lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Riêng Lâm Minh Trung cho biết đã nhiều lần đến nhà Yến lấy ma túy về sang chiết lại bán cho các con nghiện kiếm lời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang