Lên giường với người tình nhí, nam thanh niên khóc trước vành móng ngựa

Thứ Tư, 05/08/2015 12:44  | Kim Phát

|

(CAO) Nhiều lần khuyên răn nhưng con gái vẫn bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, cha mẹ thiếu nữ đã làm đơn tố cáo nam thanh niên đã dụ con mình.

TAND Cấp cao tại TP.HCM ngày 5-8 đã bác kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Kiệt (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nghe tuyên án, nam thanh niên khóc ròng trước vành móng ngựa.

Nguyễn Văn Kiệt

Tháng 4-2014, Nguyễn Văn Kiệt quen biết và đem lòng yêu thương cháu H.T.A.S (SN 2001). Một buổi sáng giữa tháng 7-2014, S. đón xe ôm đến nhà Kiệt chơi.

Sau đó, Kiệt lấy xe máy chở S. đi chơi, đến tối cùng ngày thì cả hai cùng về nhà Kiệt. Tại đây, Kiệt đòi quan hệ tình dục thì S. đồng ý.

Kiệt khai rằng do cả hai có tình cảm yêu đương nên S. ở lại nhà Kiệt chơi 1 tuần mới đón xe về nhà.

Về đến nhà, mẹ S. nhiều lần gạn hỏi thì S. mới thừa nhận đến nhà Kiệt chơi, ngủ qua đêm và quan hệ tình dục.

Nghe đến đây, mẹ S. đến nhà gặp cha mẹ Kiệt yêu cầu làm đám cưới cho Kiệt và S.

Cha mẹ Kiệt nói rằng S. còn rất nhỏ, khi nào đủ tuổi thì sẽ mang trầu cau sang xin cưới S. về làm dâu. Sau đó, S. tiếp tục qua lại và nhiều lần bỏ nhà theo Kiệt sống bên ngoài.

Đến ngày 30-9-2014, gia đình S. làm đơn tố cáo hành vi của Kiệt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang