Nam sinh lớp 12 phá két sắt của nhà trường trộm tiền tỷ

Thứ Năm, 19/05/2016 05:26

|

(CAO) Lợi dụng nhà trường tổ chức đại hội phụ huynh, nam sinh lớp 12 mang theo xà beng, máy hàn điện lẻn vào phòng kế toán núp đợi đến trời tối rồi ra tay phá két sắt trộm 1,05 tỷ đồng...

Chiều ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Trọng Nhân (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào sáng ngày 16-5, nhân viên phòng kế toán - tài vụ Trường PTTH Bình Hưng Hòa đến cơ quan công an trình báo về việc kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy trộm số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua các dấu vết thu thập được tại hiện trường và đặc biệt là trích xuất hình ảnh dữ liệu từ camera được gắn trong trường, cơ quan công an tình nghi Nguyễn Trọng Nhân, vốn là học sinh lớp 12 của trường chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm.

Trong sáng cùng ngày, Nhân được cơ quan công an đến tận lớp học mời về trụ sở đấu tranh. Ban đầu, Nhân quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên buộc nam sinh này phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Nhân khai vào chiều ngày 15-5, lợi dụng lúc trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh có đông người qua lại, Nhân đã mang theo xà beng, máy hàn điện lẻn vào phòng Kế toán - Tài vụ của trường trốn. Sau đó, chờ đến tối khuya khi mọi người đã về hết, Nhân mang “đồ nghề” ra phá két sắt lấy trộm tiền đem về nhà cất giấu.

Để tránh bị nghi ngờ, sáng hôm sau Nhân vẫn đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, cơ quan công an đã di lý đối tượng về nhà thu hồi toàn bộ số tiền 1,05 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đi chăm con ốm ở bệnh viện, bị kẻ gian vào phá két sắt trộm tiền

Bình luận (0)

Lên đầu trang