Nghe án tử, kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện khóc thét

Thứ Tư, 26/07/2017 11:28  | Kim Phát

|

(CAO) Sau khi tòa án cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình, kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện khóc thét.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm sáng 26-7 đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Châu Minh Nhân (21 tuổi, quê Vĩnh Long) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án là bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi) và anh Bùi Phạm Đức Toàn (18 tuổi). Hai nạn nhân là vợ và con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tại tòa, bị cáo không trình bày được tình tiết mới mà chỉ cho rằng mình thành khẩn khai báo, thiếu hiểu biết nên hành động bồng bột.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo man tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng và bỏ mặc hậu quả xảy ra nên đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Nghe án tử, kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện khóc thét

Theo án sơ thẩm, năm 2014 gia đình bà Nga thuê Nhân thi công sân bóng nhân tạo. Nhân được gia đình bà Nga đối xử tử tế, xem như người nhà.

Do thiếu nợ 20 triệu đồng nên Nhân đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà Nga trộm cắp tài sản.

Thường xuyên đến nhà bà Nga chơi nên Nhân nắm được quy luật sinh hoạt, mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

Trưa 24-10-2016, Nhân thuê xe ôm chở đến nhà ông Thường rồi đột nhập vào nhà. Bị vợ và con trưởng ban dân vận huyện phát hiện, Nhân đã nhẫn tâm dùng hung khí sát hại cả hai mẹ con.

Nhân chiếm đoạt được một số tài sản như điện thoại, xe máy, bông tai… Trên đường đi, Nhân phi tang tang vật, tháo sim và thẻ nhớ vứt ven đường.

Với mục đích qua mặt công an, Nhân gởi xe ở Bến xe Miền Đông đón xe đi Bình Định. Ngày 26-10-2016, Nhân trở về TP.HCM và bị công an bắt khẩn cấp khi đan trốn tại quận Gò Vấp.

Họp báo vụ vợ, con của trưởng Ban dân vận huyện bị giết hại
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang