Người chồng đã ngoại tình, còn nhẫn tâm giết chết con nhỏ

Thứ Sáu, 25/09/2015 15:41  | Thể Trịnh

|

(CAO) Khoảng 12 giờ trưa ngày 25-9, thi thể cháu Nguyễn Minh Thắng (SN 2010) đã được người nhà đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang khu vực Hố Nai (tỉnh Đồng Nai), trong niềm thương xót của người mẹ, người thân và hàng xóm chung quanh.

Như Báo CATP online đưa tin, một vụ án mạng kinh hoàng ở P.Trảng Dài, khi người cha tàn nhẫn giết con đem chôn xác trong nhà đã khiến dư luận bức xúc trong những ngày qua.

Sáng ngày 25-9, chúng tôi quay trở lại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm, không khí tang thương bao trùm cả một con hẻm dẫn vào ngôi nhà của Nguyễn Minh Tâm (KP.4, P.Trảng Dài) mới mua lại cách đây khoảng gần một năm về trước.

Người vợ sống trong sợ hãi để nuôi con

Theo như lời kể của người dân, Nguyễn Minh Tâm (1982) quê Hà Tĩnh vào miền Nam sinh sống ở đất Biên Hòa. Do không có công việc ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt, tính tình nóng nảy nên hay về nhà đánh vợ.

Mặc dù anh T - một người anh gần nhà đã nhiều lần khuyên ngăn ông Tâm thay đổi tính nết nhưng hắn vẫn chứng nào tật đó. Dịp gần đây, Tâm mới mua lại một ngôi nhà, rồi làm lại hộ khẩu, đứng tên làm chủ.

Người thân và hàng xóm ai nấy đều bàng hoàng khi cháu Thắng bị chính cha ruột ra tay sát hại

Chị Chính (SN 1975) là vợ của Tâm, hai vợ chồng mới có thêm một cháu trai sinh gần đây. Sau khi sinh chị bị Tâm đuổi khỏi nhà và không cho đứng tên trong nhân khẩu, chị Chính buồn bã bỏ đi thuê trọ, làm việc trong công ty Taekwang, kiếm tiền nuôi con. Ngày xảy ra chuyện bạn bè trong công ty cũng đến chia buồn động viên chị và hai cháu nhỏ.

Gã chồng vô nhân tính

Cuộc sống của chị Chính hằng ngày vốn phải sống trong sợ hãi, chịu đựng người chồng vô nhân tính, những lúc bị Tâm nổi máu đánh đập chị chỉ biết cắn răng mà sống tiếp để đi làm nuôi con.

Nước mắt người mẹ không khi nào ngừng chảy trong đám tang đứa con xấu số

Nhìn chị Chính phờ phạc, tay ôm hai đứa nhỏ ngồi trước cỗ quan tài của đứa con chị dứt ruột sinh ra, nhiều người không cầm được nước mắt xót xa. Anh N làm nghề cơ khí sống tại khu phố 3, P.Trảng Dài khi nghe tin tạm thời gác công việc để tìm đến gia đình nạn nhân thắp nén nhang chia buồn.

Anh cho biết: “Cháu bé còn nhỏ dại, con tôi ở nhà cũng tầm tuổi nó nhiều khi thấy cháu có lỡ nghịch phá tôi cũng không đành xuống tay đánh nó, dù chỉ là một roi. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm này, tôi không ngờ xã hội lại có loại người dã man như vậy”.

Người dân khu vực thương xót đến chia buồn với hoàn cảnh của chị Chính

Một người bạn của Tâm kể lại: “Vào ngày chủ nhật vừa qua chúng tôi đến nhà Tâm nhậu và thấy nó vẫn vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hỏi thằng Thắng đâu thì thấy nó im bặt đi. Mỗi khi có chúng tôi đến nhà thấy nó thường sai bảo cháu quét nhà, mang nước, thằng nhỏ nó nghe lời răm rắp, rất ngoan hiền.

Dạo gần đây, tôi còn thấy nó đưa thêm một người phụ nữ khác ở quán café về nhà, đi đâu cũng chở theo. Sau khi nhậu xong, thấy chúng tôi bỏ về nó khóa cửa rồi ngồi điện thoại cho người thân ở ngoài quê nói với nội dung là cháu Thắng bị bệnh nặng bệnh viện trả về, người nhà gửi tiền vào để lo chuyện cho cháu.

Thằng Tâm này nó từng có tiền án, vợ con có lúc bị nó lôi ra đánh. Thời điểm thấy Tâm điện thoại về ngoài quê cũng là lúc nó có ý định chuẩn bị lấy túi ni-long đi phi tang xác thằng bé. Đến ngày hôm sau chưa kịp lên xe về quê thì Tâm bị lực lượng công an bắt giữ”.

Đến lúc đưa thi thể cháu Thắng đi hỏa táng, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Khi thấy chị Chính một nách hai con ngã quỵ, khóc nức nở trong căn nhà tang thương...

Bình luận (0)

Lên đầu trang