Người thiệt mạng, kẻ vào tù vì câu chửi thề trong bữa tiệc sinh nhật

Thứ Năm, 05/09/2024 12:11

|

(CAO) Ngày 5/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo (cùng ngụ tại TP.Thủ Đức) gồm Phạm Anh Tuấn (SN 1996) và Nguyễn Hữu Hải (SN 1997) cùng mức án 18 năm tù về tội “giết người’’.

Theo cáo trạng, tối 02/11/2023, Lý Tuấn Kiệt mời Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải và một vài người dự sinh nhật của Kiệt, tổ chức tại quán Ốc Ngon, số 208 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức. Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Tô Hùng Tín, Nguyễn Đông Minh Trí và hai người khác đến quán Ốc Ngon uống bia, ngồi cách nhóm của Kiệt một dãy bàn.

Bị cáo Tuấn và bị cáo Hải

Vào lúc 00 giờ 59 phút ngày 03/11/2023, do thấy Phạm Anh Tuấn là bạn học cũ, ngồi bàn kế bên nên anh Trí cầm ly bia qua giao lưu. Trong lúc nói chuyện với Trí, Tuấn nói giỡn bằng vài câu chửi thề. Lúc này, anh Tín ngồi cùng bàn với anh Trí, nghe thấy Tuấn chửi thề nên đứng dậy nói lớn với Tuấn “Mày chửi gì vậy", Tuấn nói lại "Mày muốn gì”.

Trong lúc anh Tín và Tuấn đang có lời nói thách thức nhau, thì Hải (nhóm ngồi chung bàn với Tuấn) từ nhà vệ sinh đi ra, nghe thấy anh Tín văng tục liền cầm ghế gỗ tại quán chạy đến đánh vào lưng anh Tín, Tuấn cũng nhào đến tấn công Tín. Chỉ đến khi Tín nằm bất động và được mọi người can ngăn, Tuấn và Hải mới chịu bỏ đi.

Sau đó, anh Tín được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu và trình báo vụ việc đến Công an. Ngày 05/11/2023, anh Tín tử vong. Ngay khi nhận được tin dữ, ngày 05/11/2023, Tuấn và Hải đã đến Công an TP. Thủ Đức đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang