TP.HCM: Nhà bác sĩ khoa tâm thần bị ‘khủng bố’ bằng mắm tôm

Thứ Ba, 06/06/2017 08:24  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sau khi bị tạt nhớt, nhà vị bác sĩ chuyên khoa tâm thần tiếp tục bị kẻ lạ “khủng bố” bằng mắm tôm khiến cả gia đình hoang mang, ăn ngủ không yên.

 

Sự việc xảy ra tại nhà bác sĩ Vũ Kim Hoàn (Chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM) nằm trong khu dân cư tập thể đồ hộp Mỹ Châu trên đường Kênh Tân Hoá, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM vào sáng nay (6-6).

“Nhà tôi nuôi chó có nhốt vào lồng, cột dây nhưng bà con vẫn phản ánh và chính quyền địa phương xuống kiểm tra. Từ sau chuyện đó là nhà tôi bị tạt nhớt, tạt mắm tôm. Chứ nhà tôi ở xưa nay không có mích lòng với ai và đây là lần thứ 3 bị như vậy”, bà Nguyễn Thị Xuân Huyên (53 tuổi, vợ bác sĩ Hoàn) bức xúc.

Bà Huyên cho biết, hai lần trước kẻ xấu tạt nhớt làm dơ bẩn nền nhà, cửa sắt và lần này thì tiếp tục xảy ra. “Sáng mở cửa ra thì thấy mùi mắm tôm xộc vào nhà, bốc mùi chịu không nổi. Gia đình tôi đang hoang vì không biết kẻ xấu còn hành động gì tiếp không nữa”, bà Huyên lo lắng.

Sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân đã trình báo công an địa phương và cơ quan này tiến hành lập biên bản để làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang