'Số đẹp' - Nguồn tài nguyên đang bị quên lãng

Chủ Nhật, 25/09/2016 02:58  | Văn Cương

|

(CAO) Để có trong tay một sim điện thoại hay một biển kiểm soát xe “số may mắn”, “số đại phát”, “số làm ăn”… nhiều người không ngần ngại bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Khủng khiếp hơn, có những đại gia sẵn sàng móc hầu bao tiền tỷ, thậm chí cả triệu USD để sở hữu một sim điện thoại di động (ĐTDĐ) “số vua” hay “số vương” độc nhất vô nhị.

Ước tính mỗi năm, thị trường “số đẹp” siêu lợi nhuận, có thể mang về hàng nghìn tỷ đồng, phần lớn rơi vào túi các tay “trùm”, đầu nậu, chủ đại lý phân phối hay cửa hàng ĐTDĐ mà không phải nộp thuế!…

'Số đẹp' của 10 năm trước...

Anh Nguyễn Tiền, chủ một doanh nghiệp ở TPHCM, nhớ lại: Cách đây 10 năm, anh bỏ ra 20 triệu đồng để mua lại sim ĐTDĐ “tứ quý 9” (09xxx9999). Sau khi mua xong, anh được xếp vào hàng “đại gia” nên mệt cầm canh! Vì “số đẹp” dễ nhớ nên có việc gì bạn bè cũng “ưu ái” gọi anh trước tiên, nhất là chuyện ăn nhậu!

Sim 01888888888 được ra bán 18 tỷ đồng

Để chứng tỏ là đại gia chịu chơi, vào bàn tiệc phải gọi thức nhấm ngon, rượu ngoại đắt tiền… rồi mình anh “ôm xô”! Nhiều chủ quán nhậu, nhà hàng thấy “mối ngon” nên thường xuyên gọi mời đến “ủng hộ”; mấy nữ tiếp viên vì được “poa” sộp cũng tìm cách xin số liên lạc, trả lời mệt nghỉ! Chịu không thấu, anh Tiền liền “sang” lại sim cho một tay “cò”, lời được 4 triệu.

Bạn anh Tiền là ông C. sau bao lần cất công tìm kiếm, cuối cùng vị đại gia bất động sản cũng sở hữu được sim như ý 09xx999999 với giá 150 triệu đồng. Giống như anh Tiền, ông C. gặp biết bao phiền phức, nhất là những cú điện thoại bất ngờ của mấy tay “cò” chạy “số đẹp” gọi đến năn nỉ mua lại sim giá cao hay nhận nhiều tin nhắn “trời ơi đất hỡi!”.

Nghe điện thoại, nhận và xóa tin nhắn là việc làm thường ngày của ông C! Để yên thân, ông C. phải khóa sim, sau đó được chủ một cửa hàng ĐTDĐ trên đường Trần Hưng Đạo, Q5 mua lại giá 400 triệu. Vị đại gia nói vui, nếu giữ sim đến giờ này thì kiếm lời tiền tỷ mà khỏi phải đóng thuế, hơn hẳn đầu tư vào bất động sản vô vàn rủi ro!

Theo Hùng, một tay “cò”, chuyên chạy sim “số đẹp” ăn huê hồng, thì những sim có dãy số liên tiếp trùng nhau, giá bán cao. Những đại gia người Việt thích dãy số 7 và 9, kỵ dãy số 8 vì có hình dạng giống với chiếc còng, tượng trưng cho xui rủi! Ngược lại, người Hoa thì thích nhất là số 8, một đại gia dám bỏ ra 10.000USD (tương đương 150 triệu đồng) để sở hữu một sim có dãy số này! Anh Lù Đoàn Thắng, một người Việt gốc Hoa, lý giải: Phần đông người Hoa xem số 8 đồng nghĩa với “phát” là số may mắn, tốt lành. Ngoài ra, người Hoa cũng rất thích số 6 vì nó đồng nghĩa với “lộc”, nhưng lại kỵ số 4 vì là “tử”!

Những sim có dãy số trùng nhau vừa đẹp, vừa sang, lại dễ nhớ, dễ gọi nên các đại gia không ngần ngại mở hầu bao! Tuy nhiên, không ít đại gia có quan niệm khác như ông Lưu Trung - một chủ nhà hàng ở Chợ Lớn sẵn sàng bỏ ra 20 triệu đồng để sỡ hữu sim 09xx397979. Theo ông Trung, sáu số cuối kết thành cặp 39 và 79 cực kỳ may mắn vì số 39 là “thần tài nhỏ”, còn 79 là “thần tài lớn”, dân làm ăn ai cũng thích!

Nếu được ba “thần tài” liền nhau (09xx393939, 09xx797979) thì công việc làm ăn sẽ lên như diều gặp gió! Có điều sim số này rất khó tìm, mà tìm ra chưa chắc mua nỗi vì giá rất đắt, không dưới 40 triệu đồng cho “thần tài nhỏ” và 60 triệu cho “thần tài lớn”(!). Lưu Trung thích “thần tài” còn Phạm Hoàn (một đầu nậu đất ở Gò Vấp và Tân Bình) thì mê “ông địa nhỏ” lẫn “ông địa lớn” gắn với số 38 và 78! Ông Hoàn thố lộ:“Làm nghề mua bán nhà đất mà có “thổ địa” bên mình phù hộ sẽ luôn gặp may!”.

Nhiều trang mạng rao bán sim “số đẹp” với giá trên trời

Theo “cò” Hùng, một sim có hai “ông địa” giá từ 2 đến 6 triệu đồng; sim ba “ông địa” giá từ 8 đến 10 triệu. Nếu ba “ông địa” liền nhau như 09xx383838 hay 09xx787878 giá vọt lên 30 đến 40 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Hùng cho biết, ngoài “thần tài”, “thổ địa”, các đại gia còn thích sim “ông Trời” số 37 và 77; sim “tiền tài, vàng bạc” số 18 và 24; sim trùng với tuổi, ngày tháng năm sinh hay biển số xe… Đặc biệt, hai sim (09x) 3456789 và 2345678 cũng xếp vào loại “số vua”, hội đủ các yếu tố tuyệt đẹp, dễ nhớ, “tiến liên tục, tiến mãi không thôi”! Chính vì vậy, giá các sim này cao ngất ngưỡng (từ 100 - 150 triệu đồng).

Hầu hết các đại lý, cửa hàng bán ĐTDĐ ở TPHCM cũng như các tỉnh thành trong cả nước đều có dịch vụ “số đẹp” vô cùng đa dạng, phong phú, đáp ứng đầy đủ cho “thượng đế” từ bình dân đén các đại gia! Dưới đây là giá một số sim “số đẹp” được chào bán ở các cửa hàng ĐTDĐ ở TPHCM từ năm 2004-2006:

Sim từ 1 - 2,5 triệu

(09xx) 882678, 8882424, 8881080, 8882939, 882299…

3 - 4,5 triệu

(09xx) 620620, 8885886, 8888844, 88841111…

5,5 - 6 triệu

(09xx) 827777, 82 3333, 888877, 880333, 888818

7,5 - 9 triệu

(09xx) 868868, 888833, 335577, 222666, 338899

10 triệu

(09xx) 828282, 334455, 878787, 337979

11 -17 triệu

(09xx) 393979, 333339, 676767, 845678, 333888

18 - 36 triệu

(09xx) 877777, 668888, 888999, 234567, 345678

45 - 90 triệu

(09xx) 222222, 333333, 666666…

100 - 150 triệu

(09xx) 888888, 999999; (09x) 3456789, 2345678…

Đầu tư 'số đep' - siêu lợi nhuận (!)

Suốt hơn 10 năm qua, thị trường “số đẹp” luôn nhộn nhịp, sôi động không khác gì thị trường vàng bạc đá quý. Có điều, giá vàng biến động khó lường khiến nhiều đại gia tán gia bại sản nhất là khi đầu tư “lướt sóng”; ngược lại, giá sim “số đẹp” thì “tiến mãi không ngừng” nên đầu tư vào thị trường này hốt bạc (!). Đối chiếu bảng giá của 10 năm trước thì “số đẹp” tăng đến chóng mặt, từ 5 đến 20 lần, thậm chí cao hơn (!).

Hiện tại, với một sim “tứ quý” 8 hay 9”, các trang mạng rao bán từ 200 đến 500 triệu đồng tùy vào nhà mạng (Mobil, Vina, Vietel…) và các số đi kèm theo, cụ thể như sim (09xx)168888, 998888, 689999,779999, 889999…Nhiều sim khác cũng có giá tương tự như (09xx) 686868, 123456, 666888, 356789…Riêng sim 09xx 339999 rao bán 900 triệu (!).

Giá bán sim được rao trên mạng

Đối với các sim “ngũ quý” như 09xx688888 giá 550 triệu; 09xx399999 giá 680 triệu. Riêng sim 09x6899999 rao giá đến 1,1 tỷ đồng. Các sim 3 hay 4 “thần tài” cũng có giá rất cao như 09xx 797979 giá 890 triệu hay 09xx393939 giá 750 triệu… Các sim “lục quý thường” như (09xx) 000000, 111111, 222222, 333333 giá dao động từ có giá tư 700 đến hơn 1 tỷ đồng.

Các sim “lục quý đặc biệt” như 09xx777777 giá 1,39 tỷ; sim 09xx666666 giá 1,999 tỷ; sim 09xx 555555 giá 2,124 tỷ; sim (09xx)888888 hay 999999 giá từ 2,5 đến 3,9 tỷ (!). Một số sim “thất quý” được chào giá trên trời như sim 09x3333333 rao 5 tỷ đồng; 09x9999999 rao giá 7,999 tỷ. Trên thực tế, đã có một đại gia bỏ ra với giá 4,5 tỷ đồng để mua lại chiếc sim “thất quý 9” của một chủ doanh nghiệp vận tải tại TPHCM.

Đình đám nhất là hai “siêu sim” gây bão dư luận trong thời gian qua. Sim thứ nhất 01888888888 (“cửu quý 8”) của Vietnamobile được chào bán trên mạng giá 18 tỷ đồng (!). Được biết, có người đã chấp nhận bỏ ra khoảng 8 tỷ đồng đề sở hữu chiếc sim này.

Sim thứ hai 0988888888 được định giá khoảng 21 tỷ đồng. Chủ một trang web chuyên về sim ĐTDĐ tại TPHCM tiết lộ, người sở hữu chiếc sim “bát quý 8” độc nhất vô nhị (loại sim 10 số) là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính, sinh sống tại Hà Nội tên Đ.M.Đ.

Cuối năm 2004, chiếc sim “vua” này được mang ra bán đấu giá hơn 1 tỷ đồng. Do người mua “đổi ý” nên chiếc sim tiếp tục được đưa ra bán đấu giá năm 2013, ông Đ. đã thành chủ nhân sau khi chấp nhận chi số tiền 1,3 tỷ đồng. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra khoản tiền “khủng” từ 6,8 đến 8 tỷ đồng để đổi lấy chiếc sim này nhưng ông Đ. không bán.

Chủ một công ty kinh doanh ĐTDĐ ở Gò Vấp cho biết, thị trường “số đẹp” mang về siêu lợi nhuận, không ít người phất lênh trở thành đại gia có “máu mặt”. Điển hình trong số này là ông chủ trẻ M.P (SN 1982) ở Bà Rịa - Vũng Tàu, đi lên từ tay trắng, hiện đang chi phối thị trường sim “số đẹp” cả nước. M.P. đã cung cấp rất nhiều sim từ “tứ quý” đến “thất quý”, kể cả sim “vua” cho các đại gia tên tuổi ở khắp nơi.

Quá lãng phí

Với 15 năm trong nghề, “cò” Hùng quả quyết, kinh doanh “số đẹp” rất dễ trúng “quả lớn”, có khi còn hơn cả trúng số độc đắc (!). Việc mua bán sim “số đẹp” vẫn diễn ra công khai trên cả nước, trong đó nhiều nhất là hai địa bàn Hà Nội và TPHCM.

Giá bán sim lên đến hàng trăm triệu đồng

Theo ước tính của một nhà kinh tế, thị trường sim “số đẹp” có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Nhà nước lại thất thu, rõ nhất là các khoản thuế. Đây là một sự lãng phí ghê gớm, cần được chấn chỉnh ngay. Việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay của các nhà quản lý, cụ thể là lãnh các nhà mạng.

Liên quan vấn đề này, Luật sư (LS) Lê Hà Gia Thanh (Đoàn LS TPHCM) nêu ý kiến: Quốc hội đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: “Biển số xe đẹp, các loại phần mềm có được coi là tài sản công hay không?” Theo LS Thanh, đây là một ý kiến xác đáng, cần phải được nghiên cứu, xem xét về mặt khoa học luật pháp và sớm luật hóa để triển khai thực hiện.

Thực tế cho thấy biển kiểm soát (BKS) xe hay sim thoại bàn, ĐTDD “số đẹp” đều có giá trị rất cao, thậm chí có sim đưa ra bán đấu giá đến hàng chục tỷ đồng. Cần xem xét đây là tài sản quốc gia, nên phải có biện pháp quản lý và sử dụng, là nguồn thu của ngân sách.

Thực tế, BKS hay sim “số đẹp” đều có giá, thậm chí rất cao nên không loại trừ có lợi ích nhóm đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý kho tài nguyên nầy.Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào xác định và điều chỉnh việc quản lý, sử dụng BKS hay sim “số đẹp”.

Do đó, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ…) cần phải luật hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đưa các tài sản trên ra bán đấu giá để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước…

Bình luận (0)

Lên đầu trang