Quần chúng và Công an bắt gọn nhiều tên "đá nóng" xe máy

Thứ Tư, 08/12/2021 11:44

|

(CATP) Tuần tra trên đường Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM) lúc 17 giờ ngày 6-12, Tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an Q.Bình Tân phát hiện Đặng Minh Tuấn (tự Cường Lý, SN 1985, ngụ Q.Tân Phú) chạy xe Air Blade BS: 54P9-0406 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có một khúc đoản.

Tiếp tục phối hợp cùng Công an P.Bình Trị Đông kiểm tra nơi trọ của Tuấn trên đường Chiến Lược, tổ tuần tra thu giữ một bình ôxy màu xanh và một CCCD tên Phạm Thị Thùy Nương. Đây chính là tang vật mà trước đó chị Nương bị kẻ gian lấy trộm.

Tại trụ sở công an, qua đấu tranh, Tuấn khai lúc 13 giờ ngày 30-11-2021, đã cùng Đàm Bát Linh (tự Luân, SN 1992, ngụ P6Q10) lấy trộm xe máy Lead BS: 59N1-887.52 (trên xe có cột bình ôxy) của chị Phạm Thị Thùy Nương tại trước nhà số 33, đường số 16A, KP8, P.Bình Hưng Hòa A. Sau khi cất bình ôxy ở nhà trọ, Tuấn - Linh đem xe trộm được bán cho tên Mập ở khách sạn B.B với giá 4 triệu đồng.

Linh giữ lại 2,2 triệu đồng, chia cho Tuấn 1,8 triệu đồng. Có tiền, Linh mua ma túy về sử dụng chung với nhóm bạn và bị Công an P12 (Q10) bắt giữ, đưa đi cai nghiện bắt buộc ở cơ sở Nhị Xuân vào ngày 5-12. Từ lời khai của Tuấn, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân thu hồi được chiếc xe Lead của chị Nương. Riêng tên Mập đã bỏ trốn. Tuấn còn khai cùng với Linh lấy trộm xe SH Mode BS: 50N1-213.30 của chị Võ Thị Tuyết Nga ở P.Tân Tạo vào ngày 22-11-2021, sau đó bán cho Mập với giá 11 triệu đồng.

Khoảng 2 giờ 45 ngày 24-11, Công an P.Bình Trị Đông tuần tra, phát hiện Nguyên Dũng Cường (SN 1991, ngụ P3Q11) điều khiển xe máy BS: 94C1-037.68 hộ tống Mã Diệu Hùng (SN 1993, ngụ P1Q11) chạy xe máy BS: 63B8-247.46 trên đường Phan Anh, nên đưa cả hai cùng phương tiện về trụ sở để làm việc. Tại đây, 2 đối tượng khai nhận vừa trộm xe máy BS: 63B8-247.46 tại trước cửa hàng tiện lợi GS 25 trên đường Trương Phước Phan.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật, phương tiện gây án

Là đối tượng nghiện ma túy đá, sống lang thang nên Lưu Thị Thanh Mỹ (SN 1992, ngụ P9Q4) thường xuyên rày đây mai đó. Ngày 25-11-2021, đang ở nhờ nhà người thân tại Bến Tre, Mỹ gọi điện cho bạn trai tên Lộc xin tiền, được Lộc rủ đi "làm ăn". Hôm sau, Mỹ đem một kềm thủy lực, đón xe khách đến TPHCM, gặp Lộc tại công viên 23-9 (Q1). Cả hai thuê phòng nhà nghỉ, cùng sử dụng ma túy đá.

Trưa hôm đó, Lộc dùng xe máy Sirius BS: 49E1-393.34 chở Mỹ từ Q1 đến Q.Bình Tân. Khi đi ngang qua tiệm thuốc tây Diễm Phương trên đường Lâm Hoành (P.An Lạc), thấy xe Wave Alpha BS: 72F1-646.97 của chị Trần Ngọc Thu Thảo (SN 1990, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) dựng trước cửa, không khóa cổ xe, không người trông coi, Lộc liền chở Mỹ quay lại. Lộc xuống xe, để Mỹ ngồi cầm lái chờ sẵn. Gã bước vào dắt xe của chị Thủy lùi ra đường được khoảng 0,5m thì bị hai anh Nguyễn Quang Du (SN 1984), Nguyễn Văn Được (SN 1987) phát hiện, tri hô. Lộc bỏ xe vừa trộm, chạy lại leo lên xe cho Mỹ chở đi, nhưng không nổ máy được nên gã chạy bộ thoát thân. Mỹ bị người dân gần đấy bắt giao công an xử lý.

Ban Chỉ huy Công an Q.Bình Tân cho biết: Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, hiện nay, các đối tượng trộm cắp, cướp giật... hoạt động táo tợn, liều lĩnh hơn. Mặc dù các đội nghiệp vụ Công an quận và Công an các phường thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng phạm tội, song người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, nhằm bảo vệ hữu hiệu tài sản của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang