Tài xế taxi bị cướp đâm trọng thương: Lộ trình bất thường

Thứ Ba, 07/05/2019 13:15

|

(CAO) Liên quan đến vụ tài xế taxi bị một đối tượng dùng dao đâm để cướp xảy ra tại Q.7, TP.HCM, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn.

Chiều nay (7-5), Công an Q.7, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tích cực điều tra truy bắt hung thủ đâm trọng thương anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974, tài xế taxi Vinasun) để cướp bất thành.

Nhờ được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, như báo CATP đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6-5, người dân phát hiện thấy chiếc taxi hiệu Vinasun BS: 51A-622.31 dừng trước số 9 đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần UBND P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM. Sau đó, bất ngờ nam tài xế tung cửa xe ôm cổ đầy máu vùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Cùng lúc đó, một đối tượng khoảng 30 tuổi cũng mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Khi người dân đến nơi, phát hiện thấy nam tài xế bị thương tích nặng ở cổ và tay nghi bị cướp nên đã đưa vào bệnh viện Q.7 cấp cứu và trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, công an Q.7 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Về phần nạn nhân, nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo trình bày của tài xế Tuấn, khoảng 15 giờ 5 phút chiều ngày 6/5, có một nam thanh niên vẫy tay đón xe taxi của anh tại hẻm 48 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú.

Vị khách nói giọng miền Bắc yêu cầu tài xế Tuấn chở đến công viên Lê Thị Riêng để đòi nợ. Sau khi tới nơi, người này ngồi trên xe nói chuyện điện thoại một lúc thì yêu cầu tài xế chở qua Q.4.

Khi sang đến Q.4, vị khách này không gặp được người nợ tiền nên yêu cầu chở qua nhà anh trai ở Q.7. Tuy nhiên do không biết nhà anh trai, gọi điện thoại thì người anh nói đang chở con đi học nên không có ở nhà. Lúc này, vị khách yêu cầu tài xế taxi dừng xe để đợi người anh trai về.

Tới chiều cùng ngày, không gặp được anh trai nên vị khách này lại yêu cầu tài xế chở về Q.Bình Tân sau đó tiếp tục yêu cầu chở về lại hẻm 48 đường Bờ Bao Tân Thắng.

Khi đến địa bàn Q.Tân Phú, vị khách không về nhà mà yêu cầu tài xế chở vào một sân bóng đá mini ngồi uống nước. Đến tối lại yêu cầu chở qua đường Nguyễn Văn Linh.

Công Đoàn công ty Vinasun thăm hỏi và hỗ trợ tài xế Tuấn.

Khi đến gần UBND P.Tân Thuận Tây, vị khách ngồi sau bất ngờ dùng dao cứa vào cổ tài xế Tuấn, theo phản xạ tài xế đưa tay lên chống trả. Hai người giằng co một lúc thì vị khách bung cửa bỏ chạy, nam tài xế đuổi theo được một đoạn thì gục xuống đất.

Tài xế Tuấn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe đã qua cơn nguy hiểm và có thể nói chuyện được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang