Chế nhiều dao phóng lợn, bom xăng cùng đồng bọn đi 'huyết chiến' với đối thủ

Thứ Ba, 14/09/2021 18:22

|

(CAO) Mâu thuẫn với nhóm thanh niên, Khánh mua máy hàn chế dao phóng lợn cùng với bom xăng và rủ thêm đồng bọn hẹn nhau 'huyết chiến', rất may công an phát hiện, ngăn chặn, trận chiến không xảy ra.

Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố 12 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu xác định giữa Nguyễn Thế Khánh (SN 2001, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Trọng Minh Quân (SN 2001, trú cùng địa chỉ) mâu thuẫn với nhau.

Hung khí nhóm của Khánh chuẩn bị để "huyết chiến" nhưng đối thủ không ra mặt.

Sự việc bắt nguồn từ ngày 7-8, Quân và nhóm bạn đi xe máy bốc đầu tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, còn nhóm của Khánh đứng xem.

Quân lại cho rằng nhóm Khánh “nhìn đểu”, dẫn đến xô xát, rồi hẹn tối 8-8 sẽ gặp nhau tại khu vực sân vận động Mỹ Đình để "huyết chiến".

Chiều 8-8, Khánh hẹn Vương Duy Việt (SN 2005, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) mua 10 con dao với giá 400.000 đồng.

Sau đó Khánh cùng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1997) và Nguyễn Phan Trung (SN 2005, cùng trú tại phường Tây Tựu, Q.Bắc Từ Liêm) mua 10 thanh tuýp sắt bằng kim loại dài khoảng 2 mét với giá 800.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Thế Khánh tại cơ quan công an.

Nhóm này kéo nhau ra bãi cát sông Hồng để Tuyên và Nguyễn Thành Nam (SN 2002, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) dùng máy cắt và máy hàn chế 10 con dao phóng lợn, mỗi con dài khoảng gần 2m.

Vương Duy Việt gọi điện cho Phạm Đình Tấn (SN 2004, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2002, trú tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) rủ cùng tham gia. Tấn phân công 1 thành viên trong nhóm đi mua xăng, rồi lấy 5 vỏ chai bia thủy tinh để chế "bom xăng".

Tối 8-8, khoảng 15 nam thanh niên tham gia đánh nhau đã tập trung tại đầu ngõ 280 đường Thượng Cát. Nam một mình đi trước để xem tình hình nhóm Quân. Số còn lại di chuyển trên 5 xe máy, thẳng hướng sân vận động Mỹ Đình.

Quá trình di chuyển, đối tượng điều khiển xe máy bấm còi liên tục, chạy tốc độ cao khoảng 80-90km/h. Những kẻ ngồi sau cầm dao phóng lợn cà xuống đường cùng tiếng rú ga inh ỏi khiến người đi đường khiếp vía.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, cả bọn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình nhưng không thấy ai. Tấn vứt 1 chai bom xăng vào lề đường, rồi cả nhóm đi lòng vòng và di chuyển ra tuyến Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực – Trịnh Văn Bô, đến ngã tư giao với Quốc lộ 70 thì dừng lại.

Tại đây, Khải vứt tiếp 1 chai bom xăng vào lề đường, rồi quay lại khu vực sân vận động Mỹ Đình nhưng cũng không thấy nhóm của Quân.

Khi đang đi trên đường Lê Đức Thọ, trông thấy một nhóm thanh niên đang di chuyển, tưởng đó là nhóm Quân, các đối tượng Khải, Dương và Tùng đuổi theo định chém nhưng không kịp.

Sau đó, Tuấn Anh phát hiện không phải là nhóm Quân nên quay về với đồng bọn. Trên đường di chuyển, nhóm này ngông cuồng đến mức vừa chạy xe tốc độ cao, vừa lê mũi dao xuống đường.

Khi đến chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch thuộc phường Liên Mạc, gặp lực lượng chặn bắt, nhóm thanh niên quay đầu bỏ chạy, vứt lại 1 xe máy và 5 ống tuýt bằng kim loại có gắn dao nhọn.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, thu tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang