Vạch trần tội ác của "nữ quái" gây mê ở Sài Gòn

Thứ Hai, 19/07/2021 09:27

|

(CATP) Bằng thủ đoạn làm quen rồi dùng thuốc an thần bỏ vào nước mời nạn nhân uống nhằm gây mê, nữ quái Phạm Hồ Uyên Trinh (SN 1977, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TPHCM) đã chiếm đoạt tiền, ĐTDĐ, xe máy... của rất nhiều người. Chỉ đến khi đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian do Trinh cầm đầu bị Công an quận Bình Tân triệt phá, hành vi nguy hiểm của nữ quái này mới bị vạch trần.

Đủ trò giăng bẫy

Qua chủ động làm quen để vờ đặt làm cửa sắt, ngày 6-8-2020, Trinh gọi điện hẹn anh Đặng Thanh Liêm (SN 1970, tạm trú xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đến quán cà phê Bến Xưa ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân gặp mặt. Khi liên hệ giao dịch, Trinh nói dối rằng mình tên Liên.

Đã có rắp tâm từ trước, Trinh kêu sẵn cho anh Liêm một lon bò húc rồi cho ba viên thuốc an thần hiệu Rotundin-30mg được cà nhuyễn vào. Khi anh Liêm điều khiển xe Honda Lead BS: 71B3-568.87 đến gặp, Trinh mời anh Liêm uống lon bò húc có pha thuốc ngủ. Ngồi chuyện trò một lúc, do ngấm thuốc an thần nên anh Liêm ngủ say lúc nào không biết. Thừa cơ hội này, Trinh lục túi lấy chiếc ví có giấy tờ tùy thân cùng 700 ngàn đồng của nạn nhân, chiếc ĐTDĐ hiệu REDMI NOTE 7 rồi nổ máy xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sáng 20-7-2020, Trinh hẹn gặp anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, tạm trú P.Tân Chánh Hiệp, Q12) tại quán cà phê Suối Mơ ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Viện lý do có người đang chào bán xe môtô nhãn hiệu Honda SH với giá "hời" 180 triệu đồng song mình chỉ còn 150 triệu, Trinh rủ anh Bình góp thêm số tiền 30 triệu đồng để mua xe bán lại kiếm lời. Xe sau khi mua sẽ giao anh Bình quản lý trong lúc chờ tìm mối sang tay. Tin tưởng nên anh Bình chạy về nhà lấy 30 triệu đồng giao cho Trinh.

Quyết tâm cướp thêm chiếc xe SH Mode BS: 59G2-300.18 của anh Bình nên Trinh nhờ anh chở lên Bình Dương để... giới thiệu cho thầu công trình làm sắt. Sau một hồi loanh quanh trên Bình Dương mà không tìm được cơ hội ra tay, Trinh nói dối với anh Bình là khách muốn hát karaoke nên kêu anh chở về quán BigBang ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, vừa nhậu vừa hát karaoke. Vào phòng hát chỉ có hai người, nhân lúc anh Bình đi vệ sinh, Trinh nhanh chóng lấy trong túi áo ra bịch nylon chứa thuốc ngủ đã được hòa tan trong nước, đổ hết lượng thuốc ngủ vào ly bia của anh Bình. Khi anh Bình quay ra, Trinh nói chuyện để ép anh Bình uống hết phần bia có chứa thuốc ngủ trong ly.

Đối tượng Trinh cùng một trong những chiếc xe cướp của nạn nhân nhưng chưa kịp tiêu thụ được CA thu hồi

Trong thời gian chờ thuốc ngủ phát huy tác dụng, Trinh giả đò nghe điện thoại rồi nói khách hàng đổi ý hẹn gặp tại quán cà phê, do vậy Trinh kêu anh Bình chở đến quán cà phê Napoli trên đường Nguyễn Ảnh Thủ. Tại tầng 1 của quán cà phê, do ngấm thuốc nên anh Bình gục xuống salon ngủ say như chết. Chỉ chờ có vậy, Trinh lập tức lấy của nạn nhân chiếc ĐTDĐ Samsung A8, chìa khóa xe máy rồi xuống bãi xe lấy chiếc SH Mode vọt đi.

Đôi lần nhờ anh Sơn Rách Thi (SN 1991, tạm trú P9Q8) chở đi công chuyện nên Trinh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe Honda Vario BS: 84G1-604.71 của anh. Sáng 2-8-2020, Trinh chủ động hẹn gặp anh Thi tại quán cà phê Vườn Đá trên đường Hòa Bình, quận 11 với lý do nhờ chở đi thu tiền nợ, nếu thu được sẽ cho anh Thi 20 triệu đồng. Đến quán cà phê trước, Trinh kêu sẵn một ly cà phê sữa và cho vào 3 viên thuốc an thần hiệu Rotundin-30mg đã nghiền sẵn. Khi anh Thi chạy xe Honda Vario đến, Trinh mời Thi uống ly cà phê sữa có tẩm thuốc mê.

Đợi một hồi cho "con mồi" dần ngấm thuốc, Trinh tính tiền nước rồi kêu anh Thi chở đến khu vực huyện Bình Chánh. Trên đường đi, do thuốc phát huy tác dụng nên anh Thi không cầm lái nổi, Trinh phải cầm tài thay. Ghé vào quán cà phê võng Bolero ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân, anh Thi ngã xuống võng nằm ngủ li bì. Đến chừng thức giấc thì chiếc xe máy Vario BS: 84G1-604.71 cùng ĐTDĐ hiệu OPPO đã bị Trinh lấy mất...

Người quen cũng chẳng từ

Chị Ngô Thanh Huyền (SN 1979, tạm trú tổ 6, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) với Trinh là chỗ bạn bè quen biết. Do có chủ ý chiếm đoạt tài sản nên chiều 14-1-2020, Trinh đến nhà rủ chị Huyền đi mua quần áo. Chị Huyền đồng ý và sử dụng xe môtô hiệu Honda Vision BS: 59P2-984.18 chở Trinh đến tiệm bán quần áo tại địa chỉ 67 Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Khi đến nơi, chị Huyền đặt chìa khóa xe vào trong nón bảo hiểm và cầm nón vào để trong tiệm bán quần áo. Trinh cũng đi vào lựa chọn quần áo đưa cho chị Huyền. Lợi dụng lúc chị Huyền vào phòng mặc thử quần áo, Trinh lén lấy trộm chìa khóa rồi nổ máy chiếc Vision của nạn nhân vọt mất tăm.

Thường hay mua gà của chị Lê Thị Vân (SN 1984, quê Thanh Hóa) ở khu vực ngã tư Bốn Xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nên Trinh chủ động làm quen. Biết chị Vân có nhu cầu xóa nốt ruồi trên mặt, Trinh ngỏ lời sẽ giúp. Ngày 23-10-2019, chị Vân dẫn Trinh về nhà trọ của mình ở phường Bình Hưng Hòa B. Tại căn gác phòng trọ, Trinh đưa hai viên thuốc an thần cho chị Vân uống, trấn an rằng để kháng viêm và nhanh bong tróc nốt ruồi. Sau khi uống xong ít phút, thấy bị chóng mặt buồn ngủ, kèm theo cảm giác muốn nôn ói nên Vân đi xuống nhà vệ sinh ở tầng trệt để rửa mặt và tắm. Thừa cơ hội này, Trinh lấy ĐTDĐ hiệu OPPO RENO cùng số tiền mặt 12 triệu đồng của nạn nhân bỏ trốn...

Liên quan đến vụ án trên, ngày 15-7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra thông báo tìm bị hại Lê Thị Vân (SN 1984, hộ khẩu thường trú: Thôn Bãi Cháy, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), là nạn nhân trong vụ án "cướp tài sản" do bị can Phạm Hồ Uyên Trinh thực hiện, xảy ra ngày 23-10-2019 tại nhà số 48/90 đường số 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Hiện chị Vân đang ở đâu, đề nghị liên hệ cán bộ thụ lý Nguyễn Hoàng Tân (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân, địa chỉ: 1114 Quốc Lộ 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) để tiếp nhận.

Sau 30 ngày kể từ khi đăng báo, nếu chị Vân không đến phục vụ công tác điều tra để đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Công an quận Bình Tân sẽ giải quyết theo quy định pháp luật và không giải quyết bất kỳ thắc mắc khiếu nại nào về sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang