Tử hình kẻ sát hại dã man người yêu đang mang thai

Thứ Năm, 30/07/2015 13:35  | Nhất Đăng

|

(CAO) Khi biết bạn gái mang bầu con của mình và bị trách móc, hung thủ đã thẳng tay đánh chết nạn nhân một cách không thương tiếc.

Sáng ngày 30-7, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Bình Chánh (TPHCM) và tuyên án tử hình đối với bị cáo Hà Quốc Tài (1988, TPHCM) về tội giết người.

Tháng 9-2013, bị cáo Tài và cô N.T.C.N. (SN 1997) có tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 6-1-2014, cô N. phát hiện mình có thai sau khi đi khám ở Bệnh viện Hùng Vương. Ngay sau đó, cô N. đến nơi ở của Tài tại khu trọ ở ấp 4A, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) và trách móc.

Chỉ vì tức giận, Tài nhẫn tâm đánh chết người yêu đang mang thai của Tài

Lúc này bị cáo Tài và bạn là Nguyễn Hữu Đáp đang uống rượu trong phòng. Tức giận vì bị nặng lời, Tài đã lấy một cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu khiến cô N. gục xuống tại chỗ. Lúc này mẹ của Tài hô hoán khiến Tài hoảng sợ và bỏ chạy. Trong quá trình trốn chạy, Tài được Đáp trợ giúp.

Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, Tài đã bị Công an xã Vĩnh Lộc A bắt giữ. Nguyễn Hữu Đáp cũng bị tạm giam sau đó vì che giấu tội phạm và bị tuyên phạt 1 năm tù. Với bị cáo Tài, việc sát hại cô N. đã khiến đứa con trong bụng của nạn nhân tử vong theo. Mức án tử hình đối với bị cáo Tài là thích đáng, qua đó trấn an được dư luận xã hội.

 

Bình luận (3)

Kẻ hèn mất nhân tính. Hổ dữ không ăn thịt con, thế mà...

MInhkhang - Thứ Sáu, 31/07/2015, 15:31 Trả lời | Thích

Mấy thanh niên "trẻ trâu" này nhốt lâu tốn cơm, đem chúng ra tử hình sớm cho khỏi phải nhục mặt.

Long Huynh - Thứ Sáu, 31/07/2015, 00:59 Trả lời | Thích

Kẻ này không xứng đáng sống trên đời.

Trúc Giang - Thứ Năm, 30/07/2015, 18:22 Trả lời | Thích
Lên đầu trang