Tử hình kẻ sát nhân giết bác tài xe cứu hộ

Thứ Tư, 11/01/2017 00:23  | Kim Phát

|

(CAO) Nhậu say về tông trúng xe cứu hộ ven đường, anh em gã côn đồ đã dùng kính nhọn tấn công khiến bác tài xe cứu hộ tử vong.

TAND TP.HCM xử sơ thẩm ngày 10-1 đã tuyên phạt Huỳnh Thái Nguyên (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, Huỳnh Thái Bảo (24 tuổi, anh ruột Nguyên) lãnh 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Huỳnh Thái Nguyên lãnh mức án tử hình

Khoảng 0 giờ ngày 4-2-2016 sau khi rời khỏi quán nhậu, Huỳnh Thái Nguyên và Huỳnh Thái Bảo chạy xe máy về tiệm internet Xuka trên đường Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp). Khi đến trước một căn nhà trên đường Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp) thì xe Bảo tông vào xe cứu hộ đậu ven đường.

Bực tức, Nguyên dừng và xuống xe lấy nón bảo hiểm đập xe cứu hộ. Lúc này, người dân khu vực và ông Trần Khắc Công (tài xế xe cứu hộ) đã cự cãi với Bảo và Nguyên. Ông Công đòi giữ xe của Nguyên để làm cho ra lẽ.

Nguyên chạy đến đập bể tủ kính xe hàng rong gần đó lấy tấm kính nhọn làm hung khí để tấn công ông Công khiến ông gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Nguyên còn chạy đến dùng tấm kính đâm nhiều nhát vào người ông Công.

Ông Công được người dân đưa đi cấp cứu nhưng trút hơi thở cuối cùng trước khi nhập viện còn anh em Bảo, Nguyên bị công an địa phương bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang