Vụ ‘Cha mẹ liệt sĩ bị thu hồi đất trái pháp luật’: Tòa triệu tập Chủ tịch, phó Chủ tịch thị xã để xét xử

Thứ Tư, 01/11/2017 09:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định đưa vụ án kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai ra xét xử. Người khởi kiện là cha mẹ của liệt sĩ bị thu hồi đất và phía bị kiện là UBND TX.Hương Thủy. Sau 6 năm từ khi Báo CA TP.HCM phản ánh, vụ việc đã được cơ quan thực thi pháp luật giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Ly (97 tuổi, ngụ thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vui mừng thông báo: “Sau 6 năm đi tìm công lý sự việc mà báo Công an TPHCM phản ánh thì nay đã được tòa án thụ lý hồ sơ, xem xét giải quyết”.

TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 16-10-2017 ban hành quyết định đưa vụ án hành chính sơ thẩm: “Khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp thu hồi, bồi thường về đất, tài sản trên đất” ra xét xử. Người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Ly và vợ Nguyễn Thị Vân (81 tuổi); đại diện theo ủy quyền là ông Trần Đức Anh - Văn phòng Luật sư Trần và cộng sự (117B Hùng Vương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Phía bị kiện là UBND TX.Hương Thủy; đại diện là ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch và ông Lê Đắc Tập – phó Chủ tịch UBND TX.Hương Thủy. Vụ án được xét xử công khai, do Thẩm phán Trần Hưng Bính làm Chủ tọa.

Cũng trong ngày 16-10-2017, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế gửi giấy triệu tập ông Ly, bà Vân, nội dung thông báo có mặt tại Trụ sở TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế (11 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, TP.Huế) vào sáng 10-11-2017 để tham gia tố tụng trong vụ án.

Tuổi cao sức yếu nhưng vợ chồng ông Ly chống gậy đi nhiều nơi kêu cứu, khiếu nại, tố cáo

Ông Ly, bà Vân mừng lắm vì 6 năm nay, ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng 2 vợ chồng vẫn nhọc nhằn chống gậy khắp nơi “gõ cửa” chính quyền, cơ quan chức năng để đòi lại những thửa đất bị chính quyền địa phương thu hồi. Chính quyền thừa nhận sai sót và kết luận cán bộ sai phạm nhưng việc bồi thường chưa được thực hiện. 6 năm qua, vợ chồng ông Ly mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Như Báo Công an TPHCM đã đăng loạt bài: “Lấy đất của thân nhân liệt sĩ bán cho doanh nghiệp” (ngày 23-3-2013), “Vụ Lấy đất của thân nhân liệt sĩ bán cho doanh nghiệp: Bao giờ công lý được thực thi” (ngày 29-11-2014), “Vụ thân nhân liệt sĩ bị “cướp” đất: Ì ạch việc sửa sai” (ngày 8-8-2016), phản ánh năm 2012, UBND TX.Hương Thủy thu hồi gần 2.000m2 đất của ông Ly nhưng không bồi thường.

Ông Ly khai hoang đất năm 1973 và canh tác hàng năm. Năm 1997, ông Ly xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), được chính quyền, ngành chức năng xác minh đất có nguồn gốc hợp pháp, không tranh chấp, có nộp thuế hàng năm. Chính quyền từ chối cấp sổ đỏ vì cho rằng đất thuộc quy hoạch sân golf. Nhưng dự án chỉ trong “tâm tưởng”, không khả thi. Năm 2010, UBND TX.Hương Thủy thu hồi đất của ông Ly, chuyển thành đất ở rồi đem bán cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Ngọc Thiện (TP.Huế) để xây dựng khu resort, nghỉ dưỡng.

Hai ông bà mòn mỏi chờ phán quyết

Việc làm này khiến gia đình ông Ly khốn đốn. Báo Công an TPHCM phản ánh, dư luận bất bình và từ đơn thư của ông Ly, ngày 11-5-2015, UBND tỉnh ra Quyết định (QĐ) giải quyết khiếu nại (lần 2) đối với các thửa đất số 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 và 139 có diện tích 1.928,6m2, loại đất lúa. Lãnh đạo tỉnh kết luận, các thửa 133, 134, 135, 136 và 139 (tổng cộng hơn 1.800m2) được ông Ly sử dụng từ trước năm 1993, đến năm 2010 thì nhà nước thu hồi. Theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì các thửa đất này phải được bồi thường, hỗ trợ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND TX.Hương Thủy sửa đổi, bổ sung QĐ 940/QĐ-UBND ngày 14-4-2013 để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các thửa đất cho ông Ly. Sau đó, UBND TX.Hương Thủy kết luận: trong quá trình lập thủ tục thu hồi đất của ông Ly có sự thiếu sót, không phù hợp quy định pháp luật; trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Thái - nguyên Chủ tịch xã và ông Lê Văn Trai - cán bộ địa chính, xây dựng.

Ông Ly ngậm ngùi: “Tuổi cao sức yếu nhưng tôi quyết đòi đất đến cùng. Nó là tài sản, là mồ hôi, kế mưu sinh của gia đình. Gia đình tôi có công với cách mạng, con gái đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Và vì phục vụ lợi ích xã hội, tôi đã hiến 5.000m2 đất cho nhà nước làm đường điện cao thế.

Khu đất của gia đình ông Ly bị thu hồi, đem bán cho đại gia

UBND thị xã lấy đất của tôi mà không bồi thường rồi đem bán cho doanh nghiệp là vi phạm trắng trợn. Cán bộ sai phạm chưa bị xử lý kỷ luật. Phiên tòa sắp tới, gia đình tôi sẽ trình bày mọi tâm tư nguyện vọng, chỉ rõ sai trái của lãnh đạo chính quyền địa phương và mong tòa xét xử công tâm thì tôi mới cam lòng khi chết”…

Bình luận (1)

Cha mẹ liệt sĩ mà còn bị đối xử như thế ,dân thường thì còn như thế nào,những người dân khác thì sao? 6 năm, tôi không thể tưởng tượng được !

thieunguyen - Thứ Sáu, 03/11/2017, 11:36 Trả lời | Thích
Lên đầu trang