Vụ cháu bé 10 ngày tuổi bị bắt cóc ở Lâm Đồng: Người mẹ chính là...thủ phạm

Chủ Nhật, 31/07/2016 09:07  | Ngọc Hà

|

(CAO) Sau 1 tuần tích cực điều tra, xác minh, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an Lâm Đồng, Công an huyện Bảo Lâm cùng các đơn vị phối hợp đã làm rõ chân tướng vụ việc. Sự thật là không có chuyện cháu bé bị bắt cóc mà do người mẹ trẻ nhờ người khác nuôi, chờ ổn định tâm lý bởi sản phụ bị bệnh lý, mệt mỏi, stress sau sinh.

Vụ việc được làm sáng tỏ, lộ nhiều tình tiết ly kỳ. Người mẹ vừa đáng thương, vừa đáng trách.

Sáng 31-7, Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận cho báo chí thông tin về vụ việc, sau gần 9 ngày tích cực điều tra, làm rõ nghi án cháu bé 10 ngày tuổi ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bị bắt cóc khi đang ở nhà cùng mẹ đẻ, gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua.

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng (PC45), Công an huyện Bảo Lâm – hai đơn vị chủ công tiến hành điều tra, làm rõ vụ án, được biết: vào 16 giờ 20 ngày 21-7, chị Nguyễn Thị Nội (26 tuổi, trú thôn 2, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) cùng chồng là anh Bùi Văn Hòa (43 tuổi) hớt hải đến báo công an hai cấp xã, huyện về việc con trai của họ mới 10 ngày tuổi, bị bắt cóc.

Theo khai nhận của chị Nội: Khoảng 16 giờ ngày 21-7, chị một mình đứng bán hàng ở quầy tạp hóa của gia đình thì có một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, cao khoảng 1,55 m, mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang, đi xe máy Sirius màu trắng (hãng Yamaha), ghé cửa hàng tạp hóa của chị hỏi thăm đường và xin đi nhờ nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, chị đi xuống phía dưới nhà thăm con thì hoảng hốt không thấy con đâu nên tri hô mọi người và gọi chồng về hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy.

Tình trạng bắt cóc trẻ em thời gian gần đây rộ lên tại nhiều địa phương trên cả nước, gây hoang mang dư luận. Lâm Đồng cũng xảy ra vụ cháu bé 3 tuổi ở xã Tà Nung, TP.Đà Lạt bị mất tích bí ẩn hơn 1 năm nay, đến nay chưa tìm thấy. Điều này khiến lực lượng công an địa phương rất trăn trở, khổ tâm. Nhận tin báo từ vợ chồng chị Nội, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm lập tức chỉ đạo phương án khẩn trương tiến hành điều tra, truy lùng kẻ bắt cóc và tìm cháu bé, đồng thời cấp báo sự việc đến Ban giám đốc công an tỉnh.

Cháu bé bị "bắt cóc" đã được công an tìm thấy - Ảnh: Ngọc Hà 

Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh, đích thân Thiếu tướng Bùi Văn Sơn – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Vũ Nhân Khánh chỉ đạo đơn vị trọng yếu gồm Phòng PC45 Công an tỉnh, Công huyện Bảo Lâm, Công an các huyện thị lân cận, dọc tuyến QL20, 28, gồm: TP.Bảo Lộc, huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai tập trung lực lượng rà soát, truy xét nóng, mở rộng địa bàn; cẩn trọng từng dấu vết, chi tiết để thu được kết quả tốt nhất. Làm việc với trinh sát và các nhà báo, vợ chồng chị Nội tỏ ra suy sụp, chị Nội còn bị ngất khi nhắc đến đứa con. Chị trách mình đã không bảo vệ được cháu bé.

6 ngày trôi qua, thông tin về cháu bé vẫn bặt tăm. Do thời điểm cháu bé “bị bắt cóc”, trời mưa lớn, người dân xã vùng xa ít ra đường, nhân chứng không có. Mọi thông tin mù mịt. Khai thác thêm từ chị Nội, mãi chị mới nhớ ra, người phụ nữ khả nghi bắt cóc con chị đi chiếc xe biển số 49 (biển số tỉnh Lâm Đồng). Một nguồn tin khác cung cấp với điều tra viên, có loáng thoáng thấy chiếc xe máy đậu ở nhà chị Nội, BS 49K1…(các số sau không rõ). Quả là thông tin mù mịt.

Ban giám đốc Công an tỉnh thành lập Ban chuyên án, chỉ đạo sát sao vụ việc. Áp lực phá án khiến các trinh sát mất ăn, mất ngủ. Trinh sát của Phòng PC45 Công an tỉnh phải ở lại địa bàn huyện Bảo Lâm tích cực tham gia phối hợp điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bước sang ngày thứ 7, các trinh sát lần ra nơi ở của cháu bé là nhà bà Phạm Thị Phương D. (SN 1966, đường Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, huyện Bảo Lâm). Liên quan đến bà D. còn có bà Nguyễn Thị H. (SN 1957, quản lý một cơ sở mái ấm ở phường Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc).

Làm việc với hai người trên, vụ việc dần sáng tỏ, nhưng vì những lý do nhân đạo tế nhị, hai ngày sau, Ban chuyên án mới nhận được sự hợp tác từ các bên. Sau khi có đủ chứng cứ vững chắc, sáng 30-7, chuyên án truy tìm cháu bé bị bắt cóc kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

Hồ sơ Công an xác định: Chị Nội và anh Hòa từ một tỉnh phía Bắc đến huyện Bảo Lâm lập nghiệp, chung sống từ năm 2010. Họ có 2 con chung. Cháu lớn 4 tuổi. Kinh tế ổn định. Kể từ khi chị Nội sinh con, vợ chồng chị phát sinh mâu thuẫn. Do mới sinh, tinh thần bất ổn, chị Nội tìm gặp bà H., trình bày nguyện vọng tìm người nhờ gửi nuôi con một thời gian, sắp xếp xong việc nhà sẽ đón cháu bé về. Bà H. giới thiệu bà D. là người nhận nuôi trẻ nhỏ.

Việc làm này, Nụ giấu chồng nên khi biết tin, anh Hòa đã rất lo lắng cho con mình. Ngay khi thông tin về việc cháu bé bị bắt cóc, nhiều tờ báo đã đưa tin, nhưng do không cập nhật, cả bà D. và bà H. không kịp thời hợp tác với cơ quan điều tra. Trong ngày 30-7, vợ chồng chị Nụ đã đón cháu bé về nhà chăm sóc.

Cháu bé được tìm thấy trong niềm vui của mọi người - Ảnh: Ngọc Hà 

Cháu bé khiến nhiều người phải trầm trồ vì sự kháu khỉnh, dễ thương. Thiếu úy Nguyễn Xuân Thành – trinh sát Phòng PC45 phải thốt lên: “Bé dễ cưng không chịu nổi!”. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xác định động cơ chính về hành vi nhờ người khác nuôi con của chị Nội.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm cho biết, việc chị Nội có hành vi khai báo gian dối, gây hoang mang trong dư luận xã hội, rất cần được xem xét, xử lý để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy do hoàn cảnh, tinh thần của đương sự nên sẽ cân nhắc ở mức nhắc nhở, cảnh cáo.

Vụ việc được các lực lượng Công an Lâm Đồng nhanh chóng làm sáng tỏ đã trấn an dư luận, khiến người dân thêm tin tưởng vào các anh. Quan trọng là cháu bé được an toàn, trong vòng tay yêu thương của mọi người. 

Bình luận (2)

Không thể chấp nhận hành vi của người mẹ này được với bất kỳ lý do nào. Chị ta nghĩ rằng cơ quan Công an rảnh việc lắm sao ? Hay chị ta muốn tạo scandal để nổi tiêng vậy? khùng !

Thanh Huyền - Thứ Ba, 02/08/2016, 14:21 Trả lời | Thích

Người mẹ dại dột đáng thương, mong chính quyền bỏ qua cho họ để gia đình sớm yên ổn hạnh phúc

Hk - Thứ Hai, 01/08/2016, 16:45 Trả lời | Thích
Lên đầu trang