Vụ cướp, giết, hiếp táo tợn tại biên giới: Lần ra hung thủ từ gói thuốc bỏ lại hiện trường

Chủ Nhật, 29/11/2015 06:15  | Thiện Thảo - Nguyễn Nhân

|

(CAO) Như chúng tôi thông tin, lúc 14 giờ 30 phút ngày 24-11, anh Nguyễn Phi Hùng (SN 1972, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) đi làm đồng phát hiện tử thi nữ giới không mặt quần áo nổi lờ đờ trên mặt nước nên báo với chính quyền địa phương.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Kim Ai (SN 1965, ngụ ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông) chuyên cho vay tiền góp tại sòng bạc.

Con kênh Sáu Bèo, nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Chỉ sau 3 giờ điều tra khám phá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng Công an huyện An Phú bắt được hung thủ là Nguyễn Chí Thanh (SN 1993, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) giết và hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, y cướp sợi dây chuyền, 4 triệu đồng tiền mặt và cái điện thoại.

Trinh sát di lý Thanh về Phòng CSĐT TPVTTXH Công an tỉnh An Giang để lấy lời khai

Khi khám nghiệm hiện trường, trinh sát thu được gói thuốc hero trên bờ kênh Sáu Bèo. Điều đặc biệt, trên đầu gói thuốc, đối tượng xé lỗ nhỏ vừa điếu thuốc để dễ lấy thuốc hút.

Qua công tác sàng lọc đối tượng, nghi can Thanh vắng mặt khỏi địa phương. Thanh chưa có tiền án, tiền sự nhưng được xem là thành phần bất hảo.

Cha mẹ ly dị sớm, Thanh sớm rời mái nhà trường tụ tập với phần tử xấu ăn nhậu, chè chén. Thời gian gần đây, để thể hiện tay anh chị ở địa phương, Thanh xăm người những hình thù kỳ quái.

Tiếp xúc với người thân của Thanh, trinh sát mừng rỡ, y có thói quen hút thuốc nhãn hiệu hero và xé lỗ nhỏ ở đầu để tiện lấy thuốc mỗi khi hút. Một tổ trinh sát được phân công quyết tâm bắt Thanh. Sau 3 giờ điều tra khám phá, Thanh đến địa bàn xã Đa Phước, huyện An Phú bỏ trốn sang biên giới thì bị bắt giữ.

Ban đầu, Thanh quanh co chối cãi nhưng trước chứng cứ không thể chối cãi, y thừa nhận tội.

Do cùng địa phương với bà Ai, Thanh biết nạn nhân có thói quen sang biên giới Campuchia lúc 11 giờ trưa mỗi ngày, trên người có đeo nữ trang. Nhiều lần phục kích, Thanh mừng rỡ, kênh Sáu Bèo ít người qua lại nên y lên kế hoạch giết bà Ai để cướp tài sản.

Ngày 20-11, Thanh phục kích tại con kênh trên nhưng bà Ai đã đi từ sớm. Thất vọng, Thanh lủi thủi quay về. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Thanh đến nhà ông Nguyễn Văn Tẩy (SN 1977, ngụ ấp Vĩnh Hòa) nhậu hết 2 xị rượu đế.

Men rượu ngà ngà, y nhớ đến kế hoạch giết bà Ai để cướp tài sản. Lấy lý do đã xỉn, Thanh từ giã ông Tẩy ra về tìm đến bờ kênh Sáu Bèo ngồi chờ bà Ai. Khoảng 1 giờ 45 phút, Thanh phát hiện bà Ai bơi chiếc xuồng trên dòng kênh để qua biên giới, Thanh liền ra tay sát hại. Y nhảy xuống kênh dùng tay trái câu bà Ai té xuống dòng kênh để nhấn nước. Khi nạn nhân bất tỉnh, y lôi vào bờ và thực hiện hành vi đê hèn. Sau đó, y lục túi xách của nạn nhân lấy 4 triệu đồng, tháo sợi dây chuyền và lấy điện thoại hiệu Nokia.

Khi lực lượng công an điều tra, Thanh định trốn sang biên giới thì bị bắt giữ. Số tiền trinh sát thu giữ trong người Thanh phù hợp với số tiền của nạn nhân.

Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thanh thừa nhận sau khi giết bà Ai, Thanh lấy sợi dây chuyền và điện thoại cùng 4 triệu đồng. Lúc nhận được tin lực lượng công an đang truy xét, Thanh quăng cái điện thoại trên đường trốn chạy định sang biên giới nhưng bị lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.

Chiều 27-11, trinh sát mò dưới con kênh thu giữ cái điện thoại của bà Ai. Chỉ trong 3 giờ, Công an tỉnh An Giang bắt nhanh đối tượng nguy hiểm đã lập thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang