Vụ sinh viên cướp tiền tại cửa hàng FPT shop: Giọt nước mắt ân hận

Thứ Hai, 24/02/2025 15:06  | Huệ Trinh

|

(CATP) Lợi dụng trưa vắng, đối tượng dùng dao uy hiếp khiến nữ nhân viên hoảng sợ vơ hết số tiền hơn 152 triệu đồng có trong cửa hàng giao ra để bảo toàn tính mạng. Nhận tin báo có vụ cướp tài sản nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (CATP), CATP.Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cấp tốc nhập cuộc điều tra, truy xét. Bằng sự nỗ lực của các chiến sĩ Công an (CA), chưa đầy 2 giờ sau đối tượng gây án đã bị bắt giữ cùng toàn bộ phương tiện, tang vật gây án.

Công an điều tra quá nhanh và hiệu quả

Gần 22 giờ ngày 22/02/2025, công tác trao trả tang vật là số tiền hơn 152 triệu đồng đã được Phòng CSHS phối hợp với CATP.Thủ Đức trao lại cho cửa hàng trưởng và nữ nhân viên cửa hàng FPT (số 149 đường Tô Ngọc Vân, P.Linh Tây, TP.Thủ Đức). Nhận lại toàn bộ số tang vật của vụ cướp mà bản thân mình là nạn nhân vào thời điểm kinh hoàng ấy, chị Mai Thị Thanh Hiền xúc động cho biết: Vụ cướp tài sản xảy ra quá đột ngột làm em không tránh khỏi hoảng sợ. Vậy nhưng chưa đầy 3 giờ sau em đã được các anh CA thông báo đã bắt được đối tượng gây án và giờ này đang đứng tại đây để nhận lại tài sản. Các anh CA điều tra quá nhanh và hiệu quả, em rất khâm phục.

Đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Phòng CSHS nhấn mạnh: "Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Ban Giám đốc CATP là xem mỗi vụ cướp, cướp giật tài sản là một vụ trọng án nên Phòng CSHS và CA các địa phương, cụ thể trong vụ án này là CATP.Thủ Đức khẩn trương nhập cuộc với tinh thần đồng tâm, hiệp lực cao nhất để điều tra, truy xét. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với phương án điều tra nhanh, chính xác, chưa đầy 2 giờ sau cơ quan CA đã xác định được nơi trọ và tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra xử lý. Thực tế cho thấy thời gian gần đây, các vụ cướp giật, cướp tài sản đều được các đơn vị CA phối hợp điều tra khám phá rất nhanh, đạt 100% nên tội phạm đường phố hiện đã giảm sâu".

Trao trả lại tài sản cho cửa hàng trưởng và nhân viên FPT

Đêm dần về khuya nhưng không khí làm việc tại Phòng CSHS vẫn rất tất bật với việc bàn giao hồ sơ, tang vật, đấu tranh lấy lời khai nhanh của đối tượng giữa CATP.Thủ Đức và Phòng CSHS. Trên gương mặt non choẹt của đối tượng, những giọt nước mắt ân hận không ngừng tuôn rơi với một thái độ hợp tác điều tra thành khẩn. Biết được nhân thân của đối tượng, những người có mặt đều không khỏi xót xa, tiếc nuối cho một tương lai đáng lẽ sẽ tươi sáng, rộng mở, bỗng chốc mịt mờ, đen tối vì trót dại túng quẫn làm liều...

Vụ cướp táo tợn giữa trưa vắng

Căn cứ trên lời khai của đối tượng Trương Hùng Đức (SN 2003, thường trú Phú Yên) và nữ nhân viên cửa hàng FPT, có thể hệ thống lại vụ án như sau: Khoảng 13 giờ ngày 22/02/2025, có một thanh niên điều khiển xe máy đến cửa hàng FPT nằm trên đường Tô Ngọc Vân. Sau khi dựng phương tiện, người này mang theo balo bước vào cửa hàng. Lúc đó, chỉ có một mình nữ nhân viên Mai Thị Thanh Hiền đang trực nên niềm nở đón tiếp. Nam khách hàng tiếp cận nữ nhân viên bán hàng rồi bất ngờ rút dao từ balo ra đe dọa, yêu cầu buộc đưa tiền. Gặp tình huống bất ngờ, quá nguy hiểm, để bảo toàn tính mạng giữa bối cảnh không có đồng nghiệp hỗ trợ, chị Hiền bèn vơ hết số tiền có tại quầy giao cho đối tượng. Nam thanh niên bỏ cả vào balo rồi vội vã ra ngoài, lấy xe máy rời khỏi hiện trường trong lúc nạn nhân còn đang hoảng sợ.

Trương Hùng Đức bị cơ quan Công an bắt

Nhận tin báo có vụ cướp tài sản vừa xảy ra tại cửa hàng FPT trên đường Tô Ngọc Vân, CAP.Linh Tây phân công lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra và khẩn trương báo cáo với Ban chỉ huy CATP.Thủ Đức. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, CATP.Thủ Đức nhanh chóng phối hợp với Phòng CSHS cấp tốc triển khai các phương án điều tra. Mục tiêu Ban Giám đốc đặt ra cho các đơn vị là phải nhanh chóng bắt được đối tượng, thu hồi tang vật trước khi bị tẩu tán hoặc kẻ gây án trốn tránh, đi xa.

Với kinh nghiệm điều tra sắc bén, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và có sự phối hợp ăn ý nên chưa tới 15 giờ cùng ngày (tức là chưa đầy 2 giờ sau), lực lượng CA đã xác định được nơi trốn của đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn và tiến hành bắt giữ Trương Hùng Đức trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và những người xung quanh. Lúc đầu, Đức ngây thơ tưởng hành vi của mình khó bại lộ nên không khai nhận. Nhưng khi CA thu giữ được toàn bộ vật chứng, phương tiện gây án và công bố nhiều tài liệu, hình ảnh đã thu thập được để chứng minh hành vi của đối tượng thì Đức chỉ còn biết thành khẩn khai nhận.

Giọt nước mắt ân hận

Đức khóc, khóc rất nhiều khi được hỏi về cha mẹ và bản thân. Hai bàn tay cứ xiết vào nhau, giọng run rẩy bày tỏ: "Con ước gì thời gian có thể trôi ngược về 2 năm trước, lúc đó đời sinh viên hồn nhiên, vui biết mấy". Nhìn gương mặt non choẹt đẫm lệ của Đức, các cán bộ CA có mặt đều động viên sinh viên này thành khẩn hợp tác điều tra, sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt vì mới phạm tội lần đầu và chưa kịp tẩu tán tài sản phạm pháp.

Trong dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Đức cho biết mình sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm nông nghiệp, quê ở Phú Yên. Thi đậu đại học nên Đức vào TPHCM thuê phòng ở trọ để theo đuổi việc học. Hiện nam sinh viên này đã học hết năm 4, làm xong đồ án tốt nghiệp chỉ chờ ngày ra trường. Với nhiều sinh viên đó là một tương lai tươi sáng đang chờ đón, còn với Đức mọi việc trở nên tồi tệ do chính lối sống, suy nghĩ sai lầm của bản thân.

Phương tiện, một số đồ dùng Đức sử dụng khi gây án và tiền tang vật

Do vướng vào nợ nần, túng quẫn, Đức bị chủ nợ thúc ép, gây áp lực trả nợ đến đứng, ngồi không yên. Trong lúc bế tắc, nam sinh viên này đánh liều đi cướp tài sản để có tiền trả khoản nợ hơn 180 triệu đồng.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, CATP tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm đường phố; đáng chú ý đã kéo giảm 29,41% vụ cướp tài sản và 42,27% vụ cướp giật tài sản, tỷ lệ khám phá đạt 100%. Việc trao trả tài sản cho bị hại cũng được thực hiện nhanh chóng ngay sau đó. Những nỗ lực của CATP đã góp phần giữ vững bình yên TP và hạnh phúc của nhân dân.

Đức mượn xe máy của bạn đi rảo qua nhiều tuyến đường và chọn cửa hàng FPT làm mục tiêu ra tay vì nghĩ tại đây có nhiều tiền mặt. Tuy nhiên, tại thời điểm này có bảo vệ và nhiều người nên Đức không dám hành động. Sau đó, khi phát hiện cửa hàng vắng người, Đức đã tiếp cận thực hiện hành vi. Mục đích chỉ là lấy tiền, hơn nữa nữ nhân viên cũng sợ sệt làm theo, không chống đối nên đối tượng không gây nguy hiểm cho chị Hiền. Trên đường bỏ chạy, Đức lấy bọc tiền nhét vào người rồi quăng bỏ balo, áo khoác và con dao dùng làm hung khí gây án.

Khi Đức đang trốn trong nhà trọ tại P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức thì CA ập tới bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Qua khám xét, CA đã thu giữ tang vật hơn 152 triệu đồng, cùng phương tiện gây án là xe máy Đức mượn của bạn mang biển số 78-AH 088.94.

Có thể nói, vài năm trở lại đây CATP đặt mục tiêu rất cao trong việc đấu tranh, ngăn chặn và điều tra, xử lý các vụ án cướp giật, cướp tài sản nên hầu như các vụ án đều được khám phá rất nhanh chỉ sau một vài giờ xảy ra vụ việc, dù đối tượng gây án là kẻ độc hành hay có băng nhóm, dù chuyên nghiệp hay bộc phát. Vụ án cướp tài sản tại cửa hàng FPT thêm một lần nữa nhắc nhở, cảnh tỉnh các bạn sinh viên nên sống bản lĩnh, tập trung tuyệt đối vào việc học tập để tránh xa những cám dỗ, những trò chơi vô bổ kẻo khi ân hận thì đã quá muộn màng. Trong trường hợp nếu lỡ vướng vào nợ nần, cần phải trung thực báo cho gia đình biết để có cách xử lý phù hợp khi sự việc vừa mới bắt đầu, đừng để vỡ lở nghiêm trọng rồi tự giải quyết thì sẽ ngày càng lún sâu thêm. Hệ quả sau đó là dùng suy nghĩ, hành động sai lầm để giải quyết khó khăn đến dẫn tới tự vùi lấp cả tương lai của chính mình mà người thân cũng khổ lụy theo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang