Người khiếm thị rớt xuống cống giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ Năm, 09/04/2015 10:13  | 

|

(CAO) Nam thanh niên khiếm thị bán vé số trên đường Nguyễn Huệ không may bị rớt xuống cống thoát nước sâu 3m được người dân cứu kịp thời.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Chính quyền bất lực?

Khoảng 13 giờ 10 chiều nay (8-4), anh Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, quê Đồng Nai) bán vé số dạo trên lề đường Nguyễn Huệ. Khi đến trước khách sạn Duxton Sài Gòn (số 63 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), anh Thành bị rơi xuống cống thoát nước sâu hơn 3m không được đậy nắp.

Cống thoát nước nơi anh Thành gặp nạn

Nghe tiếng kêu cứu của anh Thành, người dân xung quanh lao ra đưa nạn nhân lên và chuyển vào Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Sau khi tiến hành các thủ tục kiểm tra sức khỏe cho nạn nhân, các bác sĩ kết luận anh Thành chỉ bị thương phần mềm ở một số vị trí như tay, chân và đầu.

Cống thoát nước nơi anh Thành gặp nạn có diện tích 1 x 1m, sâu hơn 3m, bên dưới có nước. Cống có nắp đậy để kế bên nhưng không hiểu sao nắp cống không được đậy lại.

Sự cố trên khiến 60 tờ vé số của anh Thành bị ướt và không thể bán được nữa.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện công trình đã cho công nhân đến kiểm tra và đậy nắp cống lại. Công an P.Bến Nghé đã lập biên bản vụ việc.

Tiến Mạnh

Bình luận (0)

Lên đầu trang