Kẻ quay, phát tán clip đánh ghen gây "bão" có thể bị phạt tù

Thứ Bảy, 11/08/2018 09:44  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngoài việc truy tố 6 bị can, cáo trạng đề nghị xem xét xử lý, giáo dục Nguyễn Văn Thi và Trần Hồng P. vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Ngày 10-8, Viện kiểm sát truy tố 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Diệu (SN 1984, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh); Huỳnh Thị Dung (SN 1986, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước); Nguyễn Thị Huệ (dì ruột Diệu, SN 1974), Lê Minh Kha (SN 1997, cùng ngụ ấp 17, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau); Nguyễn Văn Đủ (SN 1991, ngụ ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) và Trần Hoàng Vũ (SN 1996, ngụ ấp Hợp Tác Xã, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) về hành vi Làm nhục người khác. 

Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố Dung và Vũ, người trực tiếp quay và phát tán clip đánh ghen gây "bão" trên mạng bị truy tố khoản 2, Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội Làm nhục người khác bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; 4 bị can còn lại tham gia đánh ghen bị truy tố khoản 1 “bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”.

Chị P. bị trói và đánh đập (Ảnh cắt ra từ clip)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, bị can Diệu, vợ của Nguyễn Văn Thi, công tác tại Trại giam KI-Cái Tàu (đóng tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) phát giác mối quan hệ tình cảm giữa chồng và Trần Hồng P. (SN 1999, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) nên tình cảm vợ chồng giữa Thi và Diệu xảy ra mâu thuẫn. Có lần, Diệu phát hiện điện thoại của Thi có tin nhắn P. liền buộc P. viết cam kết không được lén lút quan hệ với Thi.

Chiều 12-5, Diệu không thấy anh Thi về nhà nên nghi ngờ. Diệu đến cơ quan thì không thấy anh Thi. Diệu sinh nghi vội nhờ người dò hỏi xem P. có ở nhà không. Qua đó, Diệu biết P. cùng chở đứa con gái về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn T. (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để giữ nhà cho vợ chồng ông T. đi lên TP.HCM chữa bệnh.

Thế là, Diệu tổ chức cuộc đánh ghen có sự tham gia của các đối tượng trên. Ban đầu, Diệu gọi điện cho Phan Văn Đạt, em chồng của P., để hỏi chồng bà, ông Thi có tìm đến nhà ông Trần Văn T. không. Đạt trả lời có và thông tin Thi mua một thùng bia, trái cây gởi xe ở tiệm tạp hóa thuê đò vô nhà của ông T. rồi. Diệu nhờ Lê Minh Kha chở bà đến xã Đông Hưng gặp Đạt.

Tại đây, hai bên bàn kế hoạch bắt quả tang vụ ngoại tình. Cả nhóm thống nhất, chờ cho đôi tình nhân nhậu say vui vẻ thì xông vào đánh ghen. Để huy động thêm lực lượng, Diệu gọi điện cho dì ruột là Nguyễn Thị Huệ và em ruột là Nguyễn Văn Đủ đến xã Đông Hưng. Huệ gọi điện cho Nguyễn Văn Phước; Nguyễn Văn Đủ kêu thêm một thanh niên tên Nhạo để đi đánh ghen.

Nhóm người này đi xe máy từ xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) sang xã Đông Hưng (huyện Cái Nước) để cùng Diệu đánh ghen. Đạt rủ thêm anh trai là Phan Văn Đoàn, em vợ là Trần Hoàng Vũ cùng tham gia. Đoàn rủ thêm vợ là Huỳnh Thị Dung ở xã Đông Hưng (Cái Nước) tham gia cho xôm tụ.

Các đối tượng phát hiện P. và Thi trên giường.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-5, Diệu và Đạt cùng nhóm người kể trên đi bằng 2 xuồng máy đến nhà ông T. Khi tới gần nhà, họ tắt máy rồi chia nhiều hướng xông vào nhà ông Trần Văn T. Đến 0 giờ ngày 13-5, nhóm đánh ghen đến nơi. Lúc này, nhà ông T. vẫn sáng đèn. Bàn nhậu chưa kịp dọn còn ngổn ngang lon bia, thức ăn.

Nhóm Đạt mở cửa đã phát hiện Thi và P. nằm trên giường. Đoàn, Đạt xông tới kéo Thi ra và bắt trói rồi đánh đập. Lúc này, ông Nguyễn Văn Phước ôm giữ Thi để Thi không bỏ chạy. Diệu không bỏ thời cơ xông vào nắm tóc, kéo P. rơi xuống giường rồi chửi bới, xát bột ớt, cắt tóc nạn nhân. Nguyễn Thị Huệ và Lê Minh Kha tiếp tay hành hạ P. Huỳnh Thị Dung và Trần Hoàng Vũ dùng điện thoại quay lại cảnh đánh ghen hơn 1 tiếng đồng hồ.

Khi các đối tượng không còn khả năng kháng cự, Thi bỏ trốn, Diệu gọi điện báo Công an xã Đông Hưng đến lập biên bản vụ đánh ghen. Công an xã Đông Hưng nhìn nhận vụ đánh ghen đơn giản, cho hai bên thoả thuận, không báo cáo cấp trên.

Sau khi đánh đập chị P. cắc đối tượng trên cắt tóc chị P.

Vài ngày sau, Vũ, Dung chia sẻ clip đánh ghen trên. Sau đó, clip đăng tải mạng xã hội với mức chia sẻ chóng mặt. Nhiều ý kiến lên án hành vi đánh ghen tàn bạo của các đối tượng tham gia. Báo chí đang tải, cơ quan chức năng vào cuộc. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang