Cô gái trẻ đuổi bắt hai tên cướp như… lính đặc nhiệm ở Sài Gòn

Thứ Ba, 20/10/2015 06:41  | Thiên Long

|

(CAO) Bị hai tên cướp giật chiếc túi xách mang trên vai giữa đêm tối nhưng cô gái trẻ vẫn tăng ga quyết đuổi bắt bằng được những kẻ gây án.

Chiều ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Lê Nguyễn Ngọc Cầm (SN 1981, ngụ Q.Bình Thạnh) và Nguyễn Tấn Phúc (1985, ngụ Q.1) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai tên cướp tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 18-10, chị Lê Võ Lệ Hằng (SN 1994, ngụ Q.Bình Thạnh) trên đường đi làm về nhà. Khi đến trước số nhà 155 Bùi Hữu Nghĩa (P.1, Q.Bình Thạnh) thi bị hai đối tượng đi trên xe Novou LX BS: 59S1 – 290.08 áp sát giật phăng chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp bất ngờ, chị Hằng phóng xe đuổi theo hai tên cướp. Thấy nạn nhân truy đuổi, hai tên cướp phóng như bay lạng lách qua nhiều tuyến đường như Bùi Hữu Nghĩa, Mai Thị Lựu, Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Đinh Tiên Hoàng (Q.1) hòng cắt đuôi. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn quyết truy đuổi và hô “cướp.. cướp” khiến hai tên cướp cắm đầu chạy… “re khói”.

Lúc này, tổ tuần tra của cảnh sát 113 Công an TP.HCM phối hợp cùng công an P.1, Q.Bình Thạnh trên đường làm nhiệm vụ phát hiện ra sự việc nên lập tức cùng nạn nhân đuổi theo hai tên cướp. Đến một con hẻm nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao, Q.1), các trinh sát cùng nạn nhân đuổi kịp khống chế bắt gọn hai tên cướp cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, hai tên cướp cho biết đều từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản mới được tha tù năm 2014. Trong đó, đối tượng Cần từng bị trinh sát hình sự Công an TP.HCM bắn xuyên đùi khi cố gắng trốn chạy trong một vụ cướp giật.

Dù mới được ra tù chưa lâu, nhưng do cần tiền tiêu xài nên chúng bàn nhau tiếp tục đi cướp. Chúng chọn thời điểm lúc rạng sáng để ra tay vì nghĩ đường vắng dễ tẩu thoát. Tuy nhiên, chúng không ngờ gặp phải cô gái quá cao thủ nên đành dắt nhau cùng trở lại "chốn cũ".

Bình luận (2)

Chị ý ghê thật,chắc sau này e cần fải học theo ,khâm phục chị quá.........

như - Thứ Tư, 21/10/2015, 00:31 Trả lời | Thích

Quá dũng cảm, nhưng hơi liều, cẩm thận nghe em. Mất tiền là mất ít.

Hung Pham - Thứ Ba, 20/10/2015, 14:31 Trả lời | Thích
Lên đầu trang