Đi tù vì cướp 2 trái dưa hấu và 65.000 đồng của cụ bà 69 tuổi

Thứ Sáu, 11/12/2015 04:15  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sau lần ăn trộm dưa hấu đầu tiên, Nhật rủ Kiệt đến sạp của bà Lặt với ý định cướp tiền. Nhật chui vào mùng và dùng đá dí vào cổ khống chế, bà Lặt vừa móc tiền trong bọc nilon ra thì Kiệt giật lấy rồi cả hai bỏ trốn.

Chiều 10-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng nghị của Viện KSND huyện Diên Khánh giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trần Văn Nhật (SN 2000, trú thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) 3 năm tù treo về tội cướp tài sản. Tòa cũng giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội này đối với bị cáo Võ Nguyễn Đức Kiệt (SN 1997, trú cùng thôn với Nhật) đồng thời tổng hợp hình phạt 1 năm 6 tháng tù treo về tội cướp tài sản trước đó buộc phải chấp hành là 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Nhật trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, ngày 17-2-2015, Kiệt cùng với Nhật và Nguyễn Quốc Tâm (trú tại Diên Tân, Diên Khánh) đi nhậu ở Nha Trang, đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì ra về. Trên đường về, do xe bị hỏng nên Kiệt đi đến nhà bạn là Võ Lý Tự mượn xe quay lại chỗ Nhật và Tâm.

Khi về đến chợ Cầu Mươn Quang (thuộc thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh), thấy bà Trần Thị Lặt (69 tuổi) nằm ngủ trên sạp để trông coi dưa hấu, Nhật nói Kiệt dừng xe lại, Nhật lại sạp dưa hấu và lấy trộm 2 trái dưa hấu.

Kiệt và Tâm hoàn toàn không biết Nhật trộm 2 trái dưa trên mà nghĩ rằng Nhật mua hoặc xin của người quen. Sau đó về nhà Tự trả xe, thấy Tự đang nhậu với bạn thì cả ba vào nhậu chung và lấy dưa hấu ra làm mồi nhậu. Khoảng 15 phút sau, Nhật rủ Kiệt đi lấy dưa hấu của bà Lặt, Kiệt đồng ý. Nhật vào ôm 2 trái dưa hấu (trị giá 212.000 đồng) thì bị bà Lặt phát hiện và hô lên thì Kiệt nói: "Nằm im đó, bà la tôi giết bà đó". Bà Lặt sợ quá nên nằm im, cả hai mang dưa hấu về nhà.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 18-2-2015, Nhật nảy ý định chiếm đoạt tiền của bà Lặt do thấy bà Lặt có một mình, đồng thời rủ Kiệt theo, Kiệt đồng ý. Cả hai tiếp tục đi bộ đến sạp dưa của bà Lặt, thấy bà Lặt vẫn nằm im trên sạp, Nhật nhặt cục đá dưới đất lên chui vào mùng, dùng tay trái bịt miệng bà Lặt, tay phải cầm cục đá dí vào cổ bà Lặt và gằn giọng nói “Đưa tiền đây”. Kiệt đứng ngoài nên không biết Nhật dùng đá để uy hiếp bà Lặt.

Do quá hoảng sợ nên bà Lặt lấy trong túi áo ra bị nilon màu xanh, bên trong có khoảng 400 ngàn đồng (theo lời khai của bà Lặt), Kiệt liền nhào tới giật lấy bị tiền bỏ chạy thì bị vấp ngã rơi bị tiền, Kiệt nhặt lại và cùng Nhật bỏ chạy về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Kiệt đếm được 65.000 đồng và tiêu xài hết số tiền trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang