Tên cướp nhí dùng dao uy hiếp, giật điện thoại cô gái trẻ lúc rạng sáng

Thứ Hai, 22/08/2016 00:36

|

(CAO) Lúc 1 giờ 40 ngày 18-8-2016, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1998, tạm trú P.2, Q.5) đi bộ trên đường Nguyễn Trãi (P.2, Q.5) thì bị tên Nguyễn Minh Cảnh (SN 2001, tạm trú P.2, Q.5) tấn công, vật xuống đường, dùng dao uy hiếp cướp ĐTDĐ Samsung màu trắng rồi bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô, cùng người dân xung quanh đuổi theo. Đối tượng chạy về nhà trên đường Nguyễn Trãi (P.2) khóa cửa. Nhận tin báo, công an P.2 lập tức xuống hiện trường bắt đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở, lập hồ sơ chuyển Đội ĐTTH xử lý.

Trước đó 2 ngày, Nguyễn Xuân Tài (SN 1999, ngụ Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi lấy tiền vé số về đến Khu phố 7, Thị trấn Hóc Môn thì bị đối tượng Huỳnh Tuấn Em (SN 1998, ngụ Khu phố 7, Thị trấn Hóc Môn) cầm dao dài 26 cm và 1 cây sắt nhọn chặn đường.

Tuấn Em nói với Tài: “Đưa tiền cho tao nếu không tao đâm chết”. Tài nghe vậy sợ quá nên đưa 200.000 đồng cho Em. Sau đó, Tài đến CA trình báo vụ việc. CA Thị trấn mời Em lên làm việc và đối tượng thừa nhận hành vi trên Hiện, CA huyện đang tạm giữ Em điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang