Vung dao đâm ‘hiệp sĩ’ cứu kẻ trộm xe

Thứ Hai, 20/02/2017 12:22

|

(CAO) Thấy “đồng nghiệp” bị bắt vì trộm xe máy, nhiều đối tượng lao đến vung dao đâm “hiệp sĩ” để tẩu thoát nhưng không thành.

Chiều 19-2, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận tin báo của anh Triệu Văn Hội (SN 1992, quê Thái Nguyên) bị kẻ gian lấy xe máy BS: 20F1 - 247.18 khi cùng bạn gái đi mua đồ.

Clip nhóm "hiệp sĩ" áp tải đối tượng Lũy (áo đỏ) từ Long An về Bình Dương bàn giao cho công an

Nhận định kẻ trộm sẽ mang xe sang Campuchia để bán nên “hiệp sĩ” Hải cùng các đồng nghiệp chốt chặn ở cầu vượt Củ Chi (TP.HCM).

Phát hiện đối tượng điều khiển xe máy của nạn nhân chạy với tốc độ cao trên đường tỉnh lộ 8 hướng về huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), nhóm “hiệp sĩ” liền âm thầm bám theo.

Cách cửa khẩu Tho Mo khoảng 2km, “hiệp sĩ” Hải cho xe vọt lên ép đối tượng. Lúc này, tên trộm cùng đồng bọn vung dao đâm chống trả nhưng bị các “hiệp sĩ” đá văng, khống chế. Nhận thấy không thể “cứu bồ”, đồng bọn của tên trộm lên xe bỏ chạy.

Qua khai thác, kẻ trộm tên Nguyễn Văn Lũy, 46 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Y từng bị 18 tháng tù treo về tội tiêu thụ xe gian.

Đội phòng chống tội phạm P.Phú Hòa đã bàn giao đối tượng Lũy cho Công an P.Dĩ An (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang