Bắc Tây Nguyên gồng mình ‘khắc phục’ sau bão

Thứ Hai, 06/11/2017 07:59  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 5-11, người dân 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum vẫn đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của ảnh hưởng cơn bão số 12.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, vào khoảng 15h ngày 4-11, em Y Nga (10 tuổi, làng Bê Rê, xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei) đi chăn bò đã bị đất đá sạt lở vùi lấp tử vong. Mưa to, gió lớn đã làm tốc mái 5 nhà dân, 1 trụ sở UBND xã và 1 trường cấp 2 của huyện Đắk Glei.

Tuyến đường vào xã Đăk Nên (huyện Kon Plông) đang bị sụp lún
Tuyến đường QL25 (Gia Lai) bị ngập cục bộ 5 giờ liền

Huyện Kon Plông là 1 trong những địa phương chịu thiệt hại lớn của tỉnh Kon Tum. Tại các tuyến đường QL24, tỉnh lộ 676 có nhiều điểm sạt lở. Trong đó, tuyến đường nối tỉnh lộ 676 với Đông Trường Sơn trên địa bàn xã Măng Cành có 4 điểm sạt lở, chưa thông xe. Gió to đã làm tốc mái nhiều nhà dân. Tại xã Hiếu gió làm tốc mái vòm của UBND xã, trường cấp 2 cạnh UBND xã này cũng bị tốc mái.

Ông Bùi Thanh Phong- Chánh văn phòng UBND huyện Kon Plông cho biết huyện vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến nước lũ, kịp thời khắc phục hậu quả sau bão số 12 với phương châm 4 tại chỗ.

Mía của người dân tại huyện Krông Pa bị thiệt hại nặng nề
Nước bắt đầu rút trên các sông tại Gia Lai

Còn tại Gia Lai, sáng ngày 5-11, nước bắt đầu rút ở các sông suối. Tuy nhiên, thiệt hại về nông nghiệp là rất lớn. Đến chiều ngày 4-11, tại huyện Krông Pa ngập úng: lúa: 25 ha, sắn: 17 ha, ngô: 9 ha; mía: 523 ha bị đổ; bò: 9 con, dê: 6 con, lợn 3 con bị trôi và chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang