Bắt rắn hổ mang "khủng", người đàn ông bị cắn tử vong

Chủ Nhật, 23/09/2018 09:26  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Đang ngủ nghe gà kêu, ông Hòa ra chuồng kiểm tra thì phát hiện 1 con rắn hổ mang chúa. Ông cố gắng bắt sống con rắn này liền bị nó cắn một phát. Dù được đưa đi chữa trị kịp thời nhưng ông Hòa đã tử vong.

Ngày 23- 9, chính quyền xã Châu Hội, huyện Qùy Châu (Nghệ An) cho biết, chiều 22- 9 trên địa bàn có người tử vong do rắn độc cắn.

Nạn nhân là ông Lê Xuân Hòa (SN 1958) trú tại làng Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Qùy Châu.

Theo người thân kể lại, vào lúc 21h30 ngày 21- 9, ông Hòa định đi ngủ thì nghe tiếng gà kêu. Nghi ngờ có trộm bắt gà ông soi đèn đi ra chuồng thì phát hiện 1 con rắn hổ chúa dài gần 2 m, màu đen. Ông liền cố gắng bắt sống con rắn này nhưng bị nó cắn vào người. Vợ ông trông thấy hô hoán mọi người tới cứu giúp.

Con rắn được người dân vây bắt 

Ông Hòa được chuyển đến bệnh viện huyện Qùy Châu, nhưng các bác sỹ ở đây cho biết tiên lượng xấu nên chuyển ra bệnh viện Trung ương.

Chiều 22- 9, trên đường đến bệnh viện Hà Nội ông Hòa đã ngưng thở, tử vong, gia đình đành đưa trở lại nhà lo hậu sự, mai táng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang