Lũ tàn phá khủng khiếp ở huyện Kỳ Sơn: Bới bùn đất tìm tài sản sót lại

Thứ Hai, 03/10/2022 20:16

|

(CAO) Khi lũ tràn về, tất cả người dân chỉ kịp dắt nhau tìm nơi an toàn lánh nạn mới thoát thân. Lũ rút, họ trở về nhà nhưng tất cả tài sản đã bị nước cuốn hoặc chôn vùi dưới lớp bùn đất cao 1m.

Ngày 3-10, ngay sau khi nước rút, hàng trăm người dân thị trấn Mường Xén (H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) trở về nhà tìm kiếm xem còn những tài sản gì còn sót lại dưới lớp bùn dày đặc quyện cùng gốc cây, thân cây và những tảng đá lớn do lũ cuốn về.

Anh Phan Hữu Thế trước ngôi nhà bị bùn đất và rác lấp kín cửa

Anh Phan Hữu Thế (SN 1991, trú khối 1, thị trấn Mường Xén, H.Kỳ Sơn) ngồi thất thần trước căn nhà của mình bị bùn đất và rác vùi lấp gần kín cửa. Anh Thế cho biết, anh mở cửa hàng kinh doanh thuốc tây ngay tại nhà.

Rạng sáng 2-10, khi lũ tràn về, anh chỉ kịp tháo chạy để thoát thân, không thể nán lại kê, gác đồ đạc lên cao. Bây giờ, tất cả những tài sản trong nhà đều hư hỏng nằm chìm sâu dưới lớp bùn đất dày đặc. Anh Thế nói, may mắn là vợ anh mới sinh con đang ở bệnh viện nên lúc lũ về mẹ con an toàn vì không ở nhà.

Ông Nguyễn Văn Thành ngồi nhặt những gì sót lại sau khi lũ rút

Cách nhà anh Thế không xa, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1962) cũng đang dùng tay bới trong bùn để nhặt tô, chén, đĩa còn sót lại.

Ông Thành kể: “Rạng sáng 2-10, do mưa lớn kéo dài nên tôi không dám chợp mắt ngủ. Đến 2 giờ sáng, khi nghe thông báo của chính quyền về việc nước lũ tràn về, tôi vội đánh thức các thành viên trong gia đình di dời để đảm bảo an toàn tính mạng. Lúc đó, nước lũ tràn về rất nhanh, chảy xiết cuồn cuộn. Gia đình tôi dìu dắt nhau đến được nơi an toàn đã là may mắn” – ông Thành chia sẻ.

Anh La Trung Dũng bần thần trước ngôi nhà bị lũ tàn phá, cuốn trôi hết tài sản

Tương tự, anh La Trung Dũng (SN 1983, trú khối 1, thị trấn Mường Xén) ngồi bần thần trên đống đổ nát trước căn nhà bị lũ phá tan hoang than thở ngắt quãng: “Trôi hết sạch rồi”.

Căn nhà của anh Dũng nằm sát cạnh dòng suối Huồi Giảng. Khi lũ về, anh Dũng chỉ kịp cõng người mẹ già chạy ra ngoài, sang nhà hàng xóm lánh nạn nên mới thoát thân. Nước rút, anh Dũng trở về thấy căn nhà gỗ của mình bị lũ dữ phá bay các cánh cửa, bung những tấm gỗ che xung quanh, cuốn trôi mọi thứ trong nhà và chỉ đọng lại lớp bùn đất, gốc cây phủ dày hơn 1m.

Ông Vi Văn Yên cho biết, từ xưa tới nay ông chưa bao giờ thấy trận lũ nào kinh hoàng như thế

Ông Vi Văn Yên (SN 1954, trú khối 1, thị trấn Mường Xén) nhận xét: “Từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ thấy trận lũ nào lớn và kinh hoàng như vậy. Người dân chúng tôi chỉ kịp hô hoán nhau chạy thoát thân, không dám nán lại kê đồ đạc lên cao hoặc mang theo thứ gì. Khi lũ rút, chúng tôi trở về mọi thứ đều trôi theo lũ, những thứ còn lại đều nằm dưới sình bùn, hư hỏng hoặc không có giá trị”.

Lực lượng công an di chuyển đồ đạc còn sót lại lên cao giúp người dân

Chiều 3-10, sau một ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (H.Kỳ Sơn), Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng tiến hành rà soát, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu.

Ngoài ra, công an cũng đã bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối hoặc di chuyển vào vùng ngập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Bắc cầu khỉ tiếp cận bản Sơn Hà để tiếp tế lương thực cho người dân

Xã Tà Cạ là địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ quét. Để tiếp cận đưa nhu yếu phẩm vào xã Tà Cạ tiếp tế, một chiếc cầu khỉ được bắc tạm qua suối Huồi Giảng. Lực lượng vũ trang cũng đang khẩn trương giúp đỡ người dân nơi đây từng bước khắc phục sau lũ.

Các cơ quan hành chính H.Kỳ Sơn bị lũ lấp đầy bùn đất, gỗ, đá

Theo báo cáo của UBND H.Kỳ Sơn, trong đợt lũ vừa qua đã khiến 1 cháu bé ở bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) tử vong do bị nhà sập. Lũ dữ cũng làm 14 nhà dân bị trôi hoàn toàn, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ôtô bị trôi, 10 ôtô bị bùn đất vùi lấp và 100 căn nhà bị ngập nặng.

Ngoài ra, các trung tâm hành chính như: Trung tâm chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND H.Kỳ Sơn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đội Thi hành án, Huyện ủy, UBND huyện bị bùn đất, gốc cây, đất đá vùi lấp.

Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Tuyến QL7 tại xã Tà Cạ sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Xe ôtô bị lũ vùi lấp dưới bùn đất
Những ngôi nhà bị lũ tàn phá
Dọn dẹp, khắc phục sau khi lũ rút
Hình ảnh lũ ống tàn phá khủng khiếp ở huyện Kỳ Sơn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang