Cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu 6 bệnh viện tự tử

Thứ Năm, 23/06/2016 16:59  | Nghĩa Bình

|

(CAO) Sáng 23-6, những người có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hốt hoảng khi thấy anh Hồ Văn Hải (35 tuổi, ở xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) ôm con trai 28 tháng tuổi nhảy từ tầng 6 bệnh viện tự tử.

Cô Hoàng Thị Hằng (ở TP.Quảng Ngãi) đang chăm sóc cháu nhỏ tại Khoa Nhi kể, lúc đó khoảng 6 giờ 30, Hải gọi điện cho ai đó rồi rút sim ra vứt, ôm con trai 28 tháng tuổi của mình từ tầng 5 lên tầng 6.

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ việc thương tâm

“Nghe tiếng la hét, tui chạy ra ngoài nhìn xuống thì thấy 2 cha con Hải nằm trên vũng máu ở ban công tầng 3”, cô Hằng kể lại.

Cha con Hải nhanh chóng được các bác sĩ tại đây đưa vào phòng cấp cứu tích cực nhưng cháu bé tử vong, còn Hải bị đa chấn thương, hôn mê sâu, hiện đang nằm thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Theo hồ sơ tại bệnh viện, anh Hải đưa con trai nhập viện lúc 14 giờ ngày 21-6. Cháu bé được chẩn đoán lỵ trực trùng, suy dinh dưỡng. “Hai ngày qua, anh Hải chăm sóc con nhỏ rất chu đáo, trò chuyện với mọi người vui vẻ. Không ngờ, sáng nay anh lại hành động dại dột như thế”, một bác sĩ tại Khoa Nhi điều trị cho con anh Hải cho biết.

Anh Hải đang hôn mê sâu và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện

Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi liên lạc về với gia đình nạn nhân thì được biết, tối qua, Hải gọi điện về nhà nói với vợ mình là ở bệnh viện có nhiều người đòi đánh, đòi chém nên rất sợ.

Bên cạnh đó, cha của Hải có tiền sử bị bệnh tâm thần, đang phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi. Cách đây 2 năm, buồn chuyện gia đình, 1 người em của Hải cũng ăn lá ngón (một loại lá rừng cực độc) tự tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang