Cháy nhà cấp 4, cụ ông 69 tuổi dùng mền dập lửa

Thứ Tư, 26/04/2017 14:59  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Phát hiện gác lửng bị cháy, ông Nguyễn Tấn Phát mang mền nhúng nước chạy lên dập nhưng bị ngạt khói đành chạy ra ngoài để thoát thân.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 26-4, ông Phát phát hiện gác lửng căn nhà của mình ở địa chỉ 467 Bến Ba Bình (P.9, Q.8, TP.HCM) phát hoả nên vội vàng lấy tấm mền nhúng nước mang lên dập nhưng không hiệu quả.

Cụ Phát kể lại giây phút ngôi nhà bị cháy 

“Nghe hô cháy, tôi leo lên coi thử thì lửa bén dữ dội. Tôi cầm tấm mền nhúng nước leo trở lại dập nhưng bị ngạt khói nên đành chạy ra ngoài. Bà con chòm xóm chạy lại dập nhưng cũng không được”, ông Phát kể lại.

Đại úy Trần Quang Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Q.8 cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã xuất 7 xe chuyên dụng, 42 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Gần 1 giờ sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Được biết, ngôi nhà cấp 4 trên có diện tích khoảng 60m2 và là nơi ở của gần 20 người trong gia đình ông Phát.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang