Thả cá phóng sinh, một phụ nữ rơi xuống sông chết đuối

Thứ Hai, 28/01/2019 18:07

|

(CAO) Hai mẹ con dẫn nhau ra bờ sông thả cá phóng sinh ngày ông Táo về trời, khi đứng ở mép sông thì người mẹ rơi xuống chết đuối.

Theo đó, khoảng 9h sáng ngày 28-1, chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi) cùng con trai 7 tuổi (ngụ quận 9) mang cá ra bờ sông Rạch Chiếc (đoạn gần đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, Q.9) để thả phóng sinh ngày ông Táo về trời.

Hai mẹ con đi thả cá phóng sinh, người mẹ trượt chân rơi xuống sông chết đuối

Khi người phụ nữ đang đứng ở mép sông thì bị trượt chân rơi xuống sông, do không biết bơi nên nạn nhân nhanh chóng bị nước cuốn ra xa. Phát hiện vụ việc, người con trai chạy đi tìm người dân kêu cứu, tuy nhiên khi mọi người tới thì chị Ngọc Anh đã chìm nghỉm.

Nhận thông tin, Công an P.Phước Long B và lực lượng cứu hộ cứu nạn Q.9 có mặt tìm kiếm nạn nhân. Tới hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách đó 10m.

Công an Q.9 đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang