Nạn nhân bị Trung tá Campuchia bắn trọng thương kể lại sự việc

Thứ Hai, 18/07/2016 13:07

|

(CAO) "Lúc bất ngờ bị súng dí ngang đầu, theo phản xạ, tôi lấy tay gạt ra nên đạn trượt xuyên qua môi xuống cổ", anh Quang kể. Anh Quang cũng khẳng định: "Chúng tôi không có mâu thuẫn gì".

Liên quan đến vụ việc Trung tá người Camphuchia bắn người tại An Giang, trong đó có 1 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trưa 18-7, bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng BV Chợ Rẫy thông tin: "Bệnh nhân vừa được phẫu thuật lấy đầu đạn ra, hiện bệnh nhân đã ổn định, tiếp xúc tốt".

Bắt trung tá công an Campuchia dùng súng K59 bắn chết chủ tiệm vàng
 

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng cho hay, nạn nhân Phạm Văn Quang (SN 1982, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy lúc 3 giờ 15 sáng 17-7, trong tình trạng tỉnh, có dị vật dưới da vị trí 1/3 cổ bên phải, vết thương môi trái, gãy nhiều răng cửa.

Kết quả thăm khám, chụp Xquang, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi vùng cổ nạn nhân.

Kết quả chụp Xquang thấy đầu đạn nằm xuyên trong cổ

Ca phẫu thuật được tiến hành cào sáng 18-7. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, một đầu đạn có đường kính khoảng 0,5cm, dài khoảng 1,5cm được lấy ra khỏi vùng cổ nạn nhân. 

Đầu đạn có đường kính khoảng 0,5cm, dài khoảng 1,5cm

Bác sĩ Dũng nói: "Rất may, dị vật không đi qua các cơ quan quan trọng cũng như các mạch máu lớn nên không nguy hiểm tính mạng".

Tại giường bệnh, anh Quang cho hay, trước đó anh và vài người bạn đang ngồi nhậu trong nhà hàng. Lúc đó anh Thy qua cự cãi, nhưng thấy ảnh say nên mọi người khuyên về nhưng bất ngờ ảnh rút súng ra bắn.

Anh Quang kể lại sự việc xảy ra bất ngờ

"Lúc bất ngờ bị súng dí ngang đầu, theo phản xạ, tôi lấy tay gạt ra nên đạn trượt xuyên qua môi xuống cổ", anh Quang kể.

Anh Quang cũng khẳng định: "Chúng tôi không có mâu thuẫn gì".

Bác sĩ Hoàng Bá Dũng (bìa phải) và các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ điều trị thăm khám lại cho bệnh nhân

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 16-7, Lê Văn Được (SN 1973, Chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Phạm Văn Quang (SN 1982, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) ngồi nhậu tại quán ăn Hương Xưa (thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Tuy không ngồi chung bàn nhưng ông Lay Buôn Thy (SN 1964, Trung tá, Phó Đồn Cửa khẩu Thăm Đưng thuộc huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) qua cự cãi. Do thấy ông Thy đã quá say rượu nên được người quen dìu về nhà nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, ông Thy mang theo khẩu súng ngắn sang quán ăn Hương Quê rồi bắn thắng vào đầu ông Được, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. May mắn hơn, anh Quang chỉ bị thương nặng do viên đạn xuyên từ vùng miệng xuyên ra quai hàm phía sau và hiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang