Nỗ lực trục vớt tàu của ngư dân bị chìm trong bối cảnh giãn cách

Thứ Hai, 30/08/2021 14:26  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiếc tàu cá 830CV đánh bắt xa bờ trị giá hơn 2 tỷ đồng, trong lúc neo đậu ở bến tại Đà Nẵng vì dịch bệnh, đã bị chìm. Gia đình chủ tàu đang nỗ lực trục vớt trong tình cảnh khốn khó.

2 hôm nay, vợ chồng anh Nguyễn Mỹ (SN 1976) và chị Lưu Thị Hồng Thắm (SN 1980; ngụ 56 Nguyễn Hiền, tổ 62, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) chạy đôn chạy đáo, xoay sở khắp nơi để tìm cách cứu chiếc tàu cá bị chìm.

Chiếc tàu của gia đình chị Lưu Thị Hồng Thắm bị chìm ở bến Thọ Quang đang được trục vớt.

Vợ chồng anh Mỹ là chủ tàu cá DNa-90682-TS, công suất 823CV. Tàu được đóng năm 2015 với chi phí 2,4 tỷ đồng (chưa tính ngư lưới cụ, thiết bị trên tàu khoảng 400 – 600 triệu đồng). Gia đình tích cóp, vay mượn và được nhà nước hỗ trợ 800 triệu đồng để đóng tàu.

Do dịch bệnh tại Đà Nẵng phức tạp nên người dân “ai ở đâu yên đó”. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của P.Nại Hiên Đông cấp thẻ ra tàu cá cho ngư dân với tần suất 3 ngày/1 lần từ 10 đến 12 giờ trưa.

Mấy hôm nay mưa liên tục, vợ chồng anh Mỹ biết tin tàu đang neo đậu ở bến Thọ Quang bị chìm vào chiều 29-8 nên cầu cứu khắp nơi để được hỗ trợ trục vớt. Do đang thực hiện giãn cách nghiêm ngặt phòng chống dịch nên gia đình đã liên hệ đến chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng để được phép trục vớt tàu đột xuất.

Từ sáng 30-8, việc trục vớt tàu được thực hiện. Nóng ruột, sợ để lâu sẽ hư hỏng thêm nhiều máy móc thiết bị nên trước mắt, vợ chồng anh Mỹ thuê trục vớt với chi phí trọn gói khoảng 40 – 50 triệu đồng.

“Đó là chi phí trục vớt dự tính ban đầu. Khi đưa được tàu lên thì kiểm tra xe hư hỏng máy móc, thiết bị gì nhiều không. Gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng dịch bệnh phức tạp, đa số ai cũng khó khăn”, chị Thắm bày tỏ.

Phần quà của Vùng Cảnh sát Biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) hỗ trợ khẩn gia đình chị Thắm.

Hoàn cảnh vợ chồng chị Thắm, anh Mỹ cũng khốn khó khi nợ nần chồng chất, tàu nằm bờ do dịch bệnh nay tàu lại gặp nạn. Những ngày qua, cuộc sống 2 vợ chồng và 4 đứa con khó khăn.

Biết sự việc trên, Vùng Cảnh sát Biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) – Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã hỗ trợ khẩn gia đình chị Thắm phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng.

Ông Cao Đình Hải – Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông thông tin: “Biết tin chiếc tàu bị chìm, phường đã hỗ trợ về thủ tục, quy định phòng chống dịch bệnh để gia đình và mọi người trước mắt trục vớt tàu. Sau khi trục vớt, tàu sẽ được đánh giá mức độ thiệt hại, nguyên nhân do đâu (thời tiết hay sự cố máy móc…), các giấy tờ, hồ sơ về tàu để phía bảo hiểm và các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ đối với chủ tàu".

Ông Hải nói thêm, việc cấp thẻ ra vào tàu với thời gian, tần suất cố định cho từng chủ đàu để đảm bảo nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp đột xuất do thời tiết hay sự cố gì ảnh hưởng đến tàu thì UBND phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 P.Nại Hiên Đông sẽ xem xét và sớm giải quyết cho bà con.

Thẻ ra vào tàu của vợ chồng anh Mỹ, chị Thắm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang