Điểm tin đời sống nổi bật trong tuần:

Trúng số 159 tỷ đồng; Bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu hot nhất tuần

Chủ Nhật, 01/01/2017 10:58

|

(CAO) Nồi bún riêu bị đầu độc thuốc chuột; Một chiếc kéo han rỉ được tìm thấy trong bụng một bệnh nhân; Người thứ 7 trúng thưởng xổ số hơn 159 tỷ đồng; Bị tạt nồi thịt kho vào mặt vì không chịu móc cống;… là những tin đời sống nổi bật trong tuần qua.

1. Nồi bún riêu bị đầu độc thuốc chuột

Do tranh chấp trong chuyện đất đai, bà Điệp đã đầu độc nồi bún riêu của chị Tuyết bằng một gói thuốc chuột. (Xem chi tiết tại đây).

2. Người thứ 7 trúng thưởng xổ số hơn 159 tỷ đồng

Tối ngày 25-12, xổ số Vietlott đã có thêm người trúng giải thưởng đặc biệt với trị giá hơn 159 tỷ đồng. (Xem chi tiết tại đây).

3. Dân bất an vì rắn độc bò vào nhà cắn người

Sau lũ, nhiều người dân tại tỉnh Bình Định phải nhập viện trong tình trạng đau nhức do bị rắn độc “tấn công”. Tình trạng xảy ra liên tục khiến người dân bất an.

Theo Khoa Nội tổng hợp (bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định), từ đầu tháng 12 đến nay, khoa này đã đã tiếp nhận 24 ca nhập viện vì bị rắn cắn (trong đó: 90% là rắn lục đuôi đỏ). Tăng gấp đôi so với tháng trước (trong tháng 11 chỉ tiếp nhận khoảng 12 ca).

Sau lũ… là nỗi đau quặn thắt
 

Bác sĩ Huỳnh Văn Hùng, bác sĩ điều trị tại Khoa nội tổng hợp cho biết: “Số người nhập viện do rắn cắn sau lũ lụt tăng đột xuất, chủ yếu là vùng nông thôn. Do lũ, nước ngập hang nên có cả trường hợp rắn bò vào nhà dân để cắn người. Tuy nhiên, các trường hợp đến bệnh viện đều được chữa trị kịp thời”.

4. Rủ nhau đi câu cá, 3 em nhỏ bị chết đuối

Chiều 30-12, hai anh em Tuấn (11 tuổi), Tú (9 tuổi) rủ bạn hàng xóm là Lê Thanh Long (11 tuổi) ra sông câu cá. Đến tối gia đình đi tìm phát hiện các em đã tử vong do chết đuối trên sông Phú Hài (xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Tối cùng ngày, người dân thôn Kim Ngọc đã tìm thấy thi thể 3 em nhỏ .

Vụ việc trẻ em bị đuối nước thời gian gần đây xảy ra khá nhiều. Mong quý phụ huynh cần cẩn trọng để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

5. Phẫu thuật lấy chiếc kéo han rỉ 18 năm nằm trong bụng bệnh nhân

Bệnh nhân Ma Văn Nhật (SN 1962, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đến bệnh viện thăm khám vì bị tai nạn và bị đau bụng âm ỉ. Qua kết quả thăm khám, các bác sĩ tá hỏa phát hiện có chiếc kéo trong bụng bệnh nhân.

Chiều 31-12, các bác sĩ Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đã tiến hành mổ để lấy chiếc kéo ra khỏi người bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên chiếc kéo đã bị han gỉ và đâm thủng đại tràng của bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối đại tràng cho bệnh nhân.

Dị vật này là một chiếc kéo chuyên dùng để mổ của ngành y. Ảnh: TTX VN

Khai thác bệnh sử ghi nhận, tháng 6-1998, ông Nhật bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, tại đây ông được các bác sĩ tiến hành mổ.

Sau khi mổ về ông Nhật vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, ông vẫn đi rừng và làm các công việc nặng nhọc khác, cũng không thăm khám lại.

Thời gian đầu ông thấy không ảnh hưởng gì, nhưng gần đây, ông cảm thấy đau bụng âm ỉ, gia đình tưởng ông bị đau dạ dày nên mua về uống nhưng không thấy hiệu quả.

Gần đây, cũng do một tai nạn, ông Nhật đi khám tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thì các bác sĩ đã phát hiện trong bụng bệnh nhân có một chiếc kéo dài 15cm.

Theo kết quả siêu âm ngày 25-12-2016, của bệnh viện này, dị vật này là một chiếc kéo chuyên dùng để mổ của ngành y. Kết quả siêu âm ổ bụng ông Nhật 2 ngày sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cũng cho kết quả tương tự.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã xác nhận vụ việc và cho mời các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức lên thăm khám và mổ cho ông Ma Văn Nhật.

6. Không chịu móc cống, người phụ nữ bị tạt nguyên cả nồi thịt kho đang sôi

Chỉ vì tay bị thương nhiễm trùng không thể mò xuống móc cống nước thải đang bị nghẹt nước, chị Trần Thị Kim Trúc (47 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) bị phụ nữ nấu bếp làm cùng tạt nồi thịt kho đang sôi khiến bỏng nặng nửa người rồi bỏ trốn.

Theo lời chị Trúc, sự việc xảy khoảng 22 giờ ngày 4-12. Thời gian trên, quán cơm bán xong nên tổ chức dọn dẹp. Lúc đó chị nấu bếp kêu chị Trúc móc cống nước vì cống đang bị nghẹt.

Nạn nhân

“Cống nước nghẹt thường xuyên, tôi móc nhiều lần nên tay đang bị nhiễm trùng rồi, sợ tiếp xúc với nước bẩn sẽ bị nhiễm trùng nặng", chị Trúc kể.

Sau khi nói vậy, chị Trúc ngồi xuống rửa chén thì bất ngờ thấy nóng rát từ phía sau lưng, quay lại thấy chị bếp đã tạt nguyên nồi thịt kho đang sôi trên bếp vào mình. Chị Trúc đứng lên thì bị tạt thêm phần nước còn lại vào mặt, ngực…

Gia đình đưa chị Trúc vào bệnh viện điều trị, đồng thời gia đình chị Trúc nộp đơn tố cáo người đầu bếp lên Công an quận Tân Bình.

7. Hai bệnh nhân tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc gây mê

Sau khi tiêm thuốc gây mê, hai bệnh nhân 34 và 37 tuổi bất ngờ sốc phản vệ. Mặc dù được cấp cứu khẩn cấp nhưng cả hai tử vong. Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại bệnh viện và các cá nhân tham gia hai kíp mổ để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết tại đây).

8. Băng giá, sương muối xuất hiện ở dãy Hoàng Liên Sơn

Đêm 29-12, băng giá và sương muối xuất hiện trên các đỉnh núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn. Từ ngày 30-12, nhiệt độ Bắc Bộ tăng nhẹ trước khi đón đợt không khí lạnh ngày 2-1-2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang