Đại uý Công an ở TPHCM bị thương khi lao theo ôm thanh niên nhảy sông tự tử

Thứ Năm, 09/09/2021 21:04

|

(CAO) Vào lúc 11h45 ngày 08/9/2021, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại cầu Rạch Tra (tuyến đường Đặng Thúc Vịnh) thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, tổ công tác do Đại úy Lê Đức Luật, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Hóc Môn làm tổ trưởng, phát hiện 01 thanh niên có biểu hiện không bình thường, leo lên thành cầu có ý định tự tử.

Ngay khi phát hiện sự việc, đồng chí Luật đã cùng anh em trong tổ công tác tiếp cận nam thanh niên, thuyết phục, khuyên nhủ, đồng thời gọi điện thoại báo cho Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát đường thủy sử dụng ca nô hỗ trợ.

Do bức xúc chuyện gia đình và có dấu hiệu trầm cảm muốn kết liễu cuộc đời, nên khi thấy tổ công tác tiến lại gần mình, nam thanh niên toan nhảy xuống cầu.

Ngay lập tức các đồng chí trong tổ công tác lao đến ôm nam thanh niên ghì xuống thành cầu, với thân hình to khỏe, nam thanh niên vùng vẫy dữ dội, tuột tay suýt rơi xuống sông, ngay lập tức Đại úy Lê Đức Luật nhào người theo chộp lấy tay nam thanh niên.

Thanh niên buồn chuyện gia đình, muốn nhảy sông tự tử, được cứu và thuyết phục về nhà

Nhờ kiên nhẫn thuyết phục, các đồng chí trong tổ công tác đã đưa được thanh niên xuống khỏi thành cầu, từ bỏ ý định tự tử và trở về nhà.

Qua tìm hiểu, nam thanh niên trên tên là N.L.D Bảo (SN 2003, trú Đông Thạnh, Hóc Môn). Qua test nhanh, nam thanh niên âm tính với Covid-19. Riêng đồng chí Luật, do tình huống xảy ra quá bất ngờ và phản ứng quá nhanh nên phần ngực phía bên ngực trái của anh va mạnh vào thành cầu đau tức, chân tay xây xát chảy nhiều máu.

Hành động của Đại uý Luật thể hiện tinh thần dũng cảm, cứu người bất chấp hiểm nguy đến tính mạng rất đáng được biểu dương và khen ngợi, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân vì dân phục vụ trong lòng nhân dân”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang