Thanh niên trẻ tuổi lao xuống dòng nước dữ cứu 2 người gặp nạn

Thứ Tư, 23/12/2015 17:33  | Vũ Dương

|

(CAO) Nghe tiếng kêu cứu vọng lại từ dưới sông Tiền, nam thanh niên trẻ tuổi vơ lấy chiếc áo phao lao xuống dòng nước dữ cứu 2 nạn nhân đang chới với.

Duy vật lộn với dòng nước cứu 2 người

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 trưa nay (23-12), con tàu chở mùn cưa do hai anh em họ là Nguyễn Thành Khoa (47 tuổi) và Bùi Thành Hiển (48 tuổi, cùng trú Vĩnh Long) điều khiển trên sông Tiền, hướng từ Đồng Tháp về Vĩnh Long.

Khi chiếc tàu đến cầu Mỹ Thuận thì bị sóng lớn đánh vỡ mũi khiến nước tràn vào và chẳng mấy chốc chìm xuống. Hai anh em chỉ kịp bám vào thùng đựng nước và trôi tự do trên sông.

Người dân tiếp sức đưa 2 nạn nhân vào bờ

Nghe tiếng kêu cứu vọng lại, anh Trần Đình Duy (22 tuổi, trú TP. Vĩnh Long) đang ngủ trưa trên bờ sông Tiền (xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) vội vàng vơ lấy chiếc áo phao lao xuống dòng nước dữ, bơi ra ứng cứu.

Khi đến nơi, một trong hai người bị truột rút không cử động được, người còn lại đã thấm mệt nên sau gần 30 phút, Duy mới đưa được ông Khoa và Hiển vào bờ, với quãng đường bơi khoảng 200m.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc tỏ ra cảm phục tinh thần dũng cảm của Duy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang