Nghị lực phi thường của người phụ nữ bán vé số không chân không tay

Thứ Ba, 01/12/2015 10:28  | Trí Trường

|

(CAO) Từ lúc sinh ra đời, chị Thuận bị dị tật bẩm sinh dạng không chân không tay nhưng bằng nghị lực nội sinh của bản thân, chị không chịu đầu hàng số phận nghiệt ngã mà đã “vượt lên chính mình” để kiếm sống bằng nghề bán vé số chân chính.

Chị là Huỳnh Thị Thuận (40 tuổi, quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), người có “thâm niên” gần 20 năm bán vé số dạo ở TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Mỗi buổi sáng, chị Thuận phải thuê xe ôm chở từ phòng trọ đến chỗ ngồi bán vé số. Mỗi lượt đi-về hết 40.000 đồng
Chị phải ngồi “dầm mưa giải nắng” suốt cả ngày trời tại góc vỉa hè ngã tư đường Phạm Văn Thuận – Võ Thị Sáu (P. Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để cố bán hết 300 tờ vé số 

 

Dù vất vả mưu sinh nhưng nụ cười yêu đời luôn nở trên môi của người phụ nữ mang nhiều bất hạnh này
Người đi đường thương tình hay dừng xe mua giúp chị 1 tờ vé số
Dù không có tay nhưng chị Thuận vẫn thành thạo trong thao tác sử dụng điện thoại di động để “giao dịch” với các đại lý vé số
Chị Thuận ở một mình trong căn phòng trọ nhỏ hẹp trên đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai)
Mọi sinh hoạt cá nhân chính chị tự lo liệu
Niềm vui nhỏ nhoi của chị chỉ là giây phút rảnh rỗi là gọi điện thoại về quê thăm hỏi mẹ già và đứa con trai của chị, năm nay 14 tuổi
Bà con xung quanh dãy phòng trọ luôn quan tâm, ân cần, chăm sóc và dành tình cảm “đặc biệt” cho người phụ nữ khuyết tật đầy nghị lực này
Mơ ước lớn nhất của chị Thuận là muốn đưa đứa con trai ở quê vô TP.Biên Hòa để mẹ con sớm hôm có nhau. Gần 4 năm nay, chị chưa một lần về quê Khánh Hòa thăm con

Bình luận (0)

Lên đầu trang