Chuyện tình già

Chủ Nhật, 14/06/2015 10:43  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) George bị bắt buộc phải cưới Doreen. Ông vui vẻ chấp nhận sự ép buộc đó của đàn con để đem lại vinh dự làm vợ và làm mẹ...làm bà và bà cố của Doreen. Họ sống với nhau đến cuối cuộc đời, nhưng chưa cưới nhau chính thức.

George Kirby năm nay đã 103 tuổi, và Doreen Luckie 91 tuổi.  Số tuổi hai người cộng lại là 194 năm và 281 ngày.

Họ quen nhau và sống với nhau từ năm 1988, đã được 27 năm. Khi đó, George góa vợ còn Doreen thì đã ly dị với người chồng trước. Hai người có tổng cộng 7 người con, 15 đứa cháu và 7 đứa chắt.

Ngày lễ của tình yêu vừa qua, George đã chính thức xin cưới Doreen, tuy không còn quỳ gối trước người yêu được nữa, vì ông ngồi trên xe lăn. Chính người con trai của chú rể tuyên bố "Đã đến lúc cha tôi phải đem lại vinh dự cho người phụ nữ ấy".

Đám cưới được tổ chức trong một khách sạn tại Eastbourne (Anh quốc) với 60 khách mời tham dự.

Cô dâu mặc chiếc áo đầm mầu trắng có hoa văn xanh và cài một chiếc hoa cưới trên tóc. Chú rể mặc com lê có gắn một bông hồng đỏ trên túi áo.

Họ đã phá kỷ lục, là cô dâu và chú rể lớn tuổi nhất thế giới !

Tình già vẫn là tình đẹp nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang