Khi đỉnh lũ tàn khốc chẳng thể ngăn nổi tình yêu thương:

Kỳ 3: Phản ứng nhanh ngay sau cảnh báo

Thứ Tư, 26/11/2025 09:06

|

(CATP) Chẳng đợi đến khi bão lũ ập đến, mà ngay sau tín hiệu cảnh báo bão Comay được phát đi vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua, các tình nguyện viên của Hội Từ thiện thị trấn Nam Mạc, TP. Hải An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã lập tức hành động, chia thành 3 đội trực tiếp đến tuyến đầu tại các làng mạc và cộng đồng - trong đó có Lý Hạ Hà - để hỗ trợ di dời người cao tuổi, những người sống một mình hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thai phụ và trẻ em. Ngay trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát cùng lúc 4 cảnh báo thời tiết cực đoan, gồm cảnh báo mưa lớn màu cam, cảnh báo bão màu xanh, cảnh báo gió lớn và thời tiết đối lưu mạnh màu vàng. Cơ quan Phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quốc gia nước này cũng triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về kiểm soát lũ lụt và phòng, chống bão tại Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang...

Hội Từ thiện thị trấn Nam Mạc, TP. Hải An, tỉnh Giang Tô phân công nhiệm vụ rất khoa học: Tổ gồm những thành viên khỏe mạnh, biết việc đồng áng sẽ mang theo nông cụ, chia nhau rảo quanh những mảnh ruộng, khu vườn của các hộ người già neo đơn kiểm tra vị trí mương thoát nước, dọn sạch bùn đất và cỏ dại gây tắc nghẽn dòng chảy, thông kênh mương trước khi chuyển sang tiến hành tiêu thoát nước để bảo đảm lượng mưa do bão trút xuống có thể thoát ra kịp thời. Tất cả cùng nỗ lực chạy đua với thời gian giúp thu hoạch lúa cùng các loại rau màu, chằng chống vườn tược trước khi bão đổ bộ. Dựa trên nhu cầu thực tế của người cao tuổi được phân công, các tình nguyện viên đóng gói và vận chuyển nông sản, tranh thủ sắp xếp đưa ra chợ bán, bên cạnh đó họ còn lên mạng tìm thị trường tiêu thụ để giảm thiểu thiệt hại cho bà con.

Thu hoạch rau màu và giúp người dân tiêu thoát nước trước bão

Những thành viên thuộc tổ khác sau khi biết bếp ăn tạm bợ của các cụ già sống nương tựa vào nhau ở phía Bắc làng không đủ sức chống chọi trong bão lũ đã nhanh chóng vận động bà con trong khu vực mang dụng cụ, vật liệu đến chằng chống kỹ phần mái và gia cố những tấm thép để bảo đảm an toàn cho các cụ khi đón họ trở về.

Trong trận chiến chống Comay - cơn bão số 8 ở Trung Quốc trong năm nay, đã mạnh trở lại sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần, trở thành "cơn bão kỳ lạ tái sinh nhiều lần", các tình nguyện viên của thị trấn Nam Mạc đã vận dụng kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình để xây nên "bức tường phòng hộ" vững chãi tại Lý Hạ Hà. Quyết tâm cao và hành động kịp thời, nhiệt tình của họ thể hiện khát vọng, trách nhiệm của tuổi trẻ trong phục vụ cộng đồng, cống hiến hết mình vì nhân dân. Các tình nguyện viên đã để lại những hình ảnh đẹp về hỗ trợ và phục vụ phúc lợi công cộng, đặc biệt với người cao tuổi, thông qua những hành động thiết thực. Bất chấp mưa gió, lực lượng này trở thành những người lính nơi tuyến đầu chống bão, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm, sức bền và nhiệt huyết tuổi trẻ để hỗ trợ bà con ứng phó với bão lũ.

Kỳ 2: Xuyên đêm trực chỉ vùng bị thiên tai
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang