Bi kịch từ việc ngăn con trai nhậu với bạn bè

Thứ Tư, 01/06/2022 14:02

|

(CAO) Ngày 1-6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thôi (SN 1961, ngụ Bình Thuận) mức án 12 năm tù về tội “giết người”;  đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 500 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 23/3/2019, Bùi Thôi điều khiển xe máy đến bãi đất trống phía sau dãy nhà trọ số thuộc tổ 13, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM tìm con trai là Bùi Quốc Tỉnh.

Lúc này, Tỉnh và nhóm bạn gồm Thái Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Lê Thanh Toàn và Lê Hoàng Tân đang ngồi uống bia. Thấy con trai nhậu, ông Thôi cự nự kêu về. Tỉnh nghe cha gọi đã rời cuộc nhậu về nhà.

Tân cho rằng cha của bạn không tôn trọng mọi người, phá cuộc vui nên sẵn giọng lên tiếng. Nghe vậy, ông Thôi chửi thề khi cho rằng đám thanh niên hỗn láo. Thấy bạn bị người lớn trách, Điệp và Toàn vào hùa cự cãi. Ông Thôi bỏ đi thì Toàn và Điệp đi theo dùng lời lẽ thách thức đánh nhau.

Trong cơn tức giận, ông Thôi bỏ lại xe, đi bộ về phòng trọ của mình gần đó. Lúc này, Tỉnh cũng đã về phòng trọ. Ông Thôi nói con chở mình quay lại chỗ nhậu lúc nãy lấy xe.

Trước khi đi, ông Thôi lấy một con dao bỏ vào túi quần. Khi Tỉnh chở cha quay lại chỗ nhậu thì nhóm Tâm đang đứng nói chuyện trước dãy nhà trọ. Tỉnh đi ra phía sau nhà trọ lấy xe giúp cha. Lúc này, Điệp và Toàn thách thức đánh nhau với ông Thôi.

Bị cáo Thôi rất ăn năn với hành động nông nổi của mình

Nghĩ đám thanh niên láo nên ông Thôi cũng lớn tiếng, chẳng mấy chốc cuộc ẩu đả xảy ra.

Bênh bạn, Tâm lấy vỏ chai bia làm hung khí tấn công ông Thôi. Ông Thôi liền rút con dao mang theo phản đòn. Hậu quả Tâm bị đâm trúng. Sau đó, hai cha con ông Thôi lấy xe chạy về chỗ ở. Tâm được đưa đi cấp cứu may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tích đến 97%, phải ngồi xe lăn.

Ngày 4/3/2020, Thôi bị bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi. Ông Thôi trình bày mấy cha con từ quê vào thành phố làm thuê mưu sinh. Thấy đám trẻ thường tụ tập nhậu nhẹt, sợ con hư nên ông la rầy, nhiều lần ông cấm nhưng Tỉnh vẫn theo bạn nên ông bực mình, đám bạn của con cũng bực ông, nhiều lần nói rất hỗn.

Hôm xảy ra sự việc, ông bị đám bạn con xúm vào thách thức, giận quá nên không kìm được cơn nóng mới gây ra hậu quả đáng tiếc. Ông rất ân hận trước lỗi lầm của mình.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm sức khỏe bị hại, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội có một phần lỗi của bị hại, ăn năn hối cải nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt nên tuyên mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang