(CATP) Sau ngày giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối, đất nước bước vào thời kỳ mới - thời kỳ kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình. Trong không khí thiêng liêng ấy, chúng tôi - những thanh niên đầy nhiệt huyết - vinh dự được tuyển chọn, nhập học tại khóa D1, khóa đầu tiên của Học viện Cảnh sát nhân dân.
Mang theo niềm tự hào lớn lao, chúng tôi bước vào giảng đường với hành trang là lý tưởng phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Suốt 5 năm học tập, rèn luyện dưới mái trường thân yêu, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng gian khó, cùng trưởng thành trong ý chí, tri thức và trong tình đồng chí keo sơn gắn bó.
Giờ đây, sau nửa thế kỷ, mỗi người chúng tôi đã ở những vị trí khác nhau, có người đã nghỉ hưu, có người vẫn tiếp tục công tác. Nhưng dù ở đâu, làm gì, mỗi người vẫn luôn giữ trọn phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm ngày tựu trường, một chuỗi sự kiện ý nghĩa đã được tổ chức. Trước tiên, chúng tôi đã trở về nguồn tại Suối Hai, Ba Vì - nơi ngôi trường đầu tiên của Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập. Chúng tôi xúc động khi tận mắt chứng kiến những di tích còn lưu lại, sống lại những ngày đầu gian khó, đầy tự hào của mái trường thời tuổi trẻ.
Tiếp đó, lễ kỷ niệm 50 năm được tổ chức trọng thể tại Học viện Cảnh sát nhân dân - nơi hôm nay đã trở thành một cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại bậc nhất. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầm ấm và đầy tự hào. Những thước phim tư liệu quý giá, những bài phát biểu chân thành đã đưa chúng tôi trở lại những năm tháng xưa, gợi nhớ từng kỷ niệm buồn vui của tuổi trẻ. Dưới mái trường hôm nay, chúng tôi cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ thầy cô và đồng đội. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để hội ngộ, mà còn là dấu ấn thiêng liêng khắc sâu trong lòng mỗi người tham dự.
Sau lễ kỷ niệm, chúng tôi cùng nhau thực hiện chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa, đi qua những vùng đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Các thành viên khóa D1, khóa đầu tiên của Học viện Cảnh sát nhân dân thăm Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất)
Điểm dừng chân đầu tiên là Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác. Tại đây, chúng tôi đến thăm Dinh Độc Lập - biểu tượng của ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975. Đứng trước tòa nhà mang dấu ấn lịch sử, mỗi người như sống lại khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên nóc Dinh, báo hiệu hòa bình lập lại. Những dấu tích của chiến tranh như còn nguyên vẹn, nhắc nhở chúng tôi về những hy sinh to lớn của bao thế hệ vì độc lập, tự do của dân tộc.
Cũng trong hành trình tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã đến huyện Cần Giờ, viếng Tượng đài Đặc công Anh hùng Rừng Sác. Nơi đây, chúng tôi xúc động trước những câu chuyện cảm động về các chiến sĩ đặc công kiên cường chiến đấu giữa vùng sình lầy hiểm trở. Khi thăm lại căn cứ địa cách mạng Rừng Sác, giữa thiên nhiên hoang sơ, lòng chúng tôi dâng trào niềm kính phục đối với tinh thần gan dạ, bất khuất của những người con Anh hùng.
Tiếp tục hành trình, đoàn tiến về Tây Ninh, thăm Trung ương Cục miền Nam - căn cứ địa cách mạng nổi tiếng giữa lòng rừng sâu. Những con đường đất đỏ, những ngôi nhà lá đơn sơ gợi nhắc về một thời kỳ gian lao mà oanh liệt, để mỗi bước chân trên mảnh đất này đều trĩu nặng niềm tự hào và xúc động.
Sau đó, chúng tôi đến Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi đoàn dừng chân viếng Đài liệt sĩ Võ Thị Sáu - nơi tưởng niệm người nữ Anh hùng tuổi mười bảy. Trước tượng đài của chị Sáu, chúng tôi lặng mình tưởng nhớ và thầm hứa sẽ tiếp bước lý tưởng cao đẹp của thế hệ đi trước.

Các thành viên khóa D1 viếng Đài liệt sĩ Võ Thị Sáu
Mỗi điểm dừng chân, mỗi vùng đất đi qua đều khơi dậy trong lòng chúng tôi niềm tự hào sâu sắc về truyền thống Anh hùng của dân tộc, đồng thời nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm tiếp bước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban Tổ chức - những người đã làm việc với tinh thần đầy tâm huyết và trách nhiệm, đã phân công công việc cụ thể, khoa học, tổ chức chuyến đi và buổi lễ một cách chu đáo. Chính nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tận tụy ấy mà hành trình kỷ niệm của chúng tôi đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự.
Chuyến hành trình kỷ niệm 50 năm ngày ra trường không chỉ là sự trở về với cội nguồn lịch sử, mà còn là sự trở về với những giá trị vĩnh hằng trong tâm hồn: tình đồng chí, tình bạn bè và niềm tin son sắt vào lý tưởng cao đẹp mà chúng tôi đã chọn lựa từ những ngày đầu bước chân vào mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân thân yêu.
Trung tướng, PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC