Bắt đầu từ ngày 01/7/2025, TPHCM sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành một siêu đô thị ở phương Nam. Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2025, đã xác định chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TPHCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Và thực sự, tinh thần một thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình đã thể hiện đầy đủ trong những ngày cùng cả nước khắc phục hậu quả bão lũ trong tháng 11/2025.
Sau tác động của bão Kalmaegi lại tiếp tục hứng chịu đợt lũ lịch sử, cả vùng duyên hải Nam Trung bộ bị nhấn chìm trong biển nước. Khi những hình ảnh đầu tiên về sự tang thương xuất hiện trên mạng xã hội, các nhóm thiện nguyện ở TPHCM đã kêu gọi cùng nhau giúp đỡ bà con. Khi lũ lụt còn chưa rút hết, Quốc lộ 1A vẫn tắc nghẽn nhiều đoạn, hàng trăm chuyến xe chở các mặt hàng thiết yếu từ TPHCM đã nối dài, kiên nhẫn nhích từng chút một để sớm tiếp cận cứu trợ những vùng bị cô lập.

Cảnh sát Giao thông CATP giúp người dân Gia Lai dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai
Kết luận số 99 ban hành ngày 21/11 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả thiên tai khu vực Nam Trung bộ, tỉnh Quảng Ninh được phân công giúp tỉnh Lâm Đồng, TP. Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, TPHCM giúp tỉnh Khánh Hòa, TP. Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai. Lời vận động quyên góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM vừa đưa ra, khắp đô thị phương Nam bước vào lễ hội chia sẻ. Từng khu phố, con hẻm, cơ quan, gia đình lập tức gói ghém hiện vật và hiện kim để mang đến các điểm tiếp nhận.
Nghĩa tình của người dân TPHCM hướng về đồng bào bị thiên tai khó thể kể hết bằng ngôn từ. Thử nghe một câu chuyện do chính người dân tâm sự trên Facebook cá nhân: "Sáng 22/11, mình dậy sớm hơn mọi ngày, chở hai thùng quần áo lên trụ sở Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ở số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định. Từ nhà lên tới nơi cũng gần chục cây số, mưa lất phất, chân bị thương tật vẫn ráng đi, không thể chậm trễ. Chiều và tối qua, mình cùng bà xã hì hục soạn ra những quần áo của cả nhà, đồ tốt, được hai thùng, đóng gói cẩn thận. Lâu không lên khu vực, quên béng đường Mạc Đĩnh Chi chỉ vì một chiều, sợ mưa ướt đồ nên mình liều leo lên hè, chạy nép sát. Tới ngã tư, một chú công an đang đứng đó vẫy lại về "tội" đi trên lề, lại còn ngược chiều. Mình chỉ hai cái thùng, bảo: "Xin lỗi, tôi lạc đường vì đang vội chở tới MTTQ để chiều nay gửi giúp bà con". Chú công an bảo: "Bác đi cho nhanh, còn một đoạn ngắn thôi. Cháu đang làm nhiệm vụ, không giúp bác được, bác chạy cẩn thận nha!". Đáng yêu thế chứ! Tới nơi, cả khu trụ sở của Mặt trận vốn rộng mênh mông bỗng thành chật chội, khi người đông nghịt, hàng cứu trợ cả trong kho lẫn ngoài sân chất cao như núi. Thanh niên tình nguyện nhanh chóng bê vào, người giao và người nhận hiểu nhau, không cần nói gì cả. Những lúc thế này càng hiểu cái tình, tấm lòng yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của dân mình sâu sắc không thể tả. Chính quyền và MTTQ đã nhanh chóng, kịp thời vào cuộc. Dân cũng vậy. Ở nơi khác chắc cũng thế, tuy nhiên mình càng hiểu thêm con người TPHCM thật tuyệt vời".

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM chi viện, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk tái thiết sau thiên tai. Ảnh: ĐỨC NAM
Đích thân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ra tận Khánh Hòa để thăm hỏi và trao hàng cứu trợ. Người dân địa phương nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ cần thiết để khắc phục hậu quả thiên tai. Dù đã được TP. Hải Phòng tương trợ nhưng tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng quá nặng nề đã đề nghị TPHCM góp sức vực dậy đời sống cộng đồng trên địa bàn. Ngay lập tức, tối 25/11/2025 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến Đắk Lắk trao 10 tỷ đồng, 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, TPHCM còn cử 50 bác sĩ chia thành 5 tổ hỗ trợ Đắk Lắk và lập bếp ăn dã chiến tại trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Đông Hòa để cung cấp khoảng 10.000 suất cơm mỗi ngày hỗ trợ người dân vùng lũ, bảo đảm không để người dân bị đói.
Người Việt Nam vốn giàu lòng trắc ẩn, trong đó TPHCM luôn đi đầu về hoạt động thiện nguyện. Người dân TPHCM từ lâu đã được biết đến với lối sống phóng khoáng, hào hiệp. Giữa nhịp điệu đô thị hối hả, người dân TPHCM vẫn giữ được tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng dang tay giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn, dù quen hay lạ. Tinh thần ấy hiện lên từ những điều nhỏ nhất, như một lời chỉ đường tận tình, một ly nước miễn phí trước cửa nhà, hay những bữa cơm 0 đồng dành cho người lao động nghèo. Lối sống nghĩa tình ấy trước hết bắt nguồn từ lịch sử hình thành đô thị phương Nam - một vùng đất mở, nơi người từ khắp ba miền, thậm chí nhiều quốc gia khác, cùng tụ hội để mưu sinh. Khi những lưu dân đầu tiên đặt chân đến đây, họ phải dựa vào nhau để khai phá đất đai, xây dựng nhà cửa và chống chọi với thiên nhiên. Chính hoàn cảnh ấy đã hun đúc cốt cách hào sảng của cư dân phương Nam và dần dần xác lập "mã gien di truyền" đáng tự hào. Mặt khác, chính tư duy năng động cùng sự đa dạng văn hóa cũng tạo nên môi trường dễ dàng cảm nhận sự gắn kết và có trách nhiệm với nhau. TPHCM luôn đón nhận, cưu mang người mới đến, ai cũng từng được giúp đỡ lúc bỡ ngỡ, vì thế khi đã ổn định, họ lại tiếp tục giúp người khác như cách để trả ơn cuộc đời. Người dân TPHCM có niềm tin bền vững rằng sự tử tế là món quà không dành cho riêng cá nhân nào.

Các chiến sĩ CSCĐ CATP đang giúp cụ bà người Raglay tại miền núi Khánh Hòa
Những ngày Nam Trung bộ chới với giữa mất mát, khắp siêu đô thị TPHCM đều có những điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, từ quần áo, chăn mền, thuốc men đến mì gói, đồ hộp, nước đóng chai... Người dân chen nhau trong siêu thị, không phải mua sắm cho bản thân mà là để gửi về đồng bào đang trong cơn bĩ cực. Hầu hết các trường đại học tại TPHCM đều thông báo miễn học phí cho sinh viên vùng lũ; còn mỗi người dân đều có cách riêng để chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Rất nhiều cửa hàng đã dán tấm giấy yêu cầu "Nếu quý khách thanh toán bằng chuyển khoản, hãy gửi vào tài khoản MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Xin cảm ơn". Hoặc tại hẻm 36 đường số 19 thuộc phường Hiệp Bình Chánh có treo tấm biển "Các bạn học sinh, sinh viên ở những miền quê bị lũ lụt, đang gặp khó khăn, liên hệ với chị Thúy (cơm tấm) nhận suất cơm miễn phí nha. Đừng ngại. Hãy cố gắng và bước tiếp nhé”.
Đợt thiên tai vừa qua rất khủng khiếp, đau thương. Thế nhưng, giữa nghịch cảnh ấy mới thấm thía tình yêu thương mà người dân Việt Nam giúp nhau vượt mọi tai ương và tiếng gọi đồng bào vang vọng ấm áp trong trái tim mỗi người dân TPHCM. Trước kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, Việt Nam có thể chưa so được với nhiều quốc gia khác về công nghệ và tài chính, nhưng chúng ta may mắn có một tài sản vô giá để tự tin trước tương lai, đó là tình nghĩa đồng bào máu chảy ruột mềm bất tận.
(CATP) Vấn đề được nhiều người quan tâm sau khi đội drone của TS Quốc, CEO Công ty RtR (Real - time Robotics) thực hiện nhiều chuyến bay giúp dân ở vùng tâm lũ Khánh Hòa thành công đó là nên chăng Nhà nước ta cần suy nghĩ đến việc thành lập những đội bay drone trong lực lượng cứu nạn, cứu hộ để rút ngắn thời gian cứu sinh và bảo đảm sự an toàn cho công tác này ở những nơi con người khó thể đến được.