Bắt giữ điều dưỡng trộm cắp tài sản bệnh nhân

Chủ Nhật, 24/05/2015 05:35  | Hà Ngọc

|

(CAO) Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Kha (SN 1986, quê Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 23-5-2015, bà Lê Thị Vẻn (75 tuổi, trú đường Hàn Thuyên, Phường 5 – TP.Đà Lạt) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng điều trị bệnh gan, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng rơi vào tình trạng hôn mê, bác sĩ tiên lượng diễn biến xấu, trả bệnh nhân về.

Gia đình bà Vẻn hợp đồng xe của Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng điều dưỡng viên Nguyễn Hoàng Kha đưa bệnh nhân về nhà tại TP.Đà Lạt. Thấy bà Vẻn có một túi xách, gia đình có người là Việt kiều, nghĩ bệnh nhân có nhiều tiền, vàng, suốt chặng đường đi, Kha nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Xe đưa bà Vẻn về đến nhà lúc 19 giờ, sau đó quay đầu về TP.HCM, riêng Kha ở lại giúp hướng dẫn gia đình chăm sóc bệnh nhân thở ô-xi. Kha viện cớ để “điều” người nhà bệnh nhân ra khỏi phòng rồi lấy trộm chiếc giỏ, bỏ vào ba lô cá nhân, sau đó thông báo phải trở về phòng khám tại TP.HCM để làm việc.

Nguyễn Hoàng Kha (bìa trái) tại cơ quan công an - Ảnh: Hà Ngọc

Khi Kha đi rồi, gia đình người bệnh mới phát hiện bị mất chiếc giỏ xách đựng tiền, vàng của bà Vẻn nên báo công an. Tài sản bị mất gồm 4 chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng vàng, 150 USD và một số tiền mặt. Từ lời khai của gia đình, công an nhận định nhiều khả năng Kha chính là thủ phạm vụ trộm. 

Ban lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát các ngã đường, tuyến xe nghi đối tượng bỏ trốn. Sau hai giờ tích cực truy xét, lúc 22 giờ cùng ngày, xác định đối tượng đang đi trên một xe khách lưu thông qua QL20 tới địa bàn huyện Di Linh (cách TP.Đà Lạt 70 km), Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an huyện Di Linh ập đến bắt gọn đối tượng trên xe trước sự ngỡ ngàng của nhiều hành khách.

Tang vật vụ án - Ảnh: Hà Ngọc

Kha khai làm điều dưỡng viên được 6 năm, lương 3,5 triệu đồng/tháng, nuôi vợ và con nhỏ 3 tuổi, cuộc sống chật vật nên khi thấy tài sản bệnh nhân để hớ hênh đã nảy sinh lòng tham.

Ông Allen Nguyễn, Việt kiều Mỹ, con rể bà Vẻn cùng gia đình bày tỏ lòng cảm kích đến các lực lượng công an đã sớm bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang